Bạc Liêu: Lễ khởi công đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài giai đoạn I

Chư tôn đức cầu nguyện tại lễ khởi công đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài giai đoạn I
Chư tôn đức cầu nguyện tại lễ khởi công đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài giai đoạn I
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-9, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ khởi công xây dựng, đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài giai đoạn I. 
Lễ cầu nguyện cho công trình Quán Âm Phật Đài

Lễ cầu nguyện cho công trình Quán Âm Phật Đài

Buổi lễ có sự tham dự, chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi đặt đá xây dựng trùng tu Quán Âm Phật Đài hơn sáu tháng qua, ngày 8-8, Ban Trị sự mới chính thức khởi công. Giai đoạn I, Ban Kiến thiết sẽ xây dựng Đài Quán Âm gồm tầng trệt và tầng 1, diện tích trên 4.000 m2. Dự kiến chi phí cho hạng mục nền móng, tim cọc bê-tông với khoảng trên 12 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng hoàn thiện giai đoạn 1, dự kiến khoảng 110 tỷ đồng.

Chư tôn Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu tại lễ cầu nguyện khởi công Quán Âm Phật Đài

Chư tôn Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu tại lễ cầu nguyện khởi công Quán Âm Phật Đài

Được biết, Quán Âm Phật Đài đã trở thành khu du lịch tâm linh của Phật tử, người dân trong nước và ngoài nước trong nhiều thập niên qua. Tôn tượng Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu, một vị bồ-tát thân thiện, là biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của người dân miền duyên hải Bạc Liêu và vùng Tây Nam Bộ. Bước đầu xây dựng, trùng tu Quán Âm Phật Đài nhằm hình thành nên Trung tâm Văn hoá Phật giáo cho vùng Tây Nam Bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.

Thông tin hàng ngày