Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm các chùa Khmer

GNO - Hôm qua 28-6, tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt trụ trì, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Tham dự có ông Bùi Ngọc Sương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Tô Minh Giới, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng 150 đại biểu là trụ trì, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer thị xã Vĩnh Châu - địa phương có đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ hơn 50% dân số. 

chanh re ly.jpg

Lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ ân cần thăm hỏi trụ trì chùa tỉnh Sóc Trăng

Trong buổi họp mặt, ông Tô Minh Giới đã giới thiệu nội dung về một số đặc điểm tình hình tôn giáo, dân tộc cả nước nói chung và Nam Bộ nói riêng; quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc; vài nét về Phật giáo Nam tông Khmer; nói rõ về việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định xã hội, xâm hại an ninh quốc gia; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc, nhất đối với đồng bào Khmer…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cảm ơn những chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer của Nhà nước. Đồng thời, các đại biểu cũng hứa sẽ chung tay hơn nữa trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, ông Bùi Ngọc Sương cũng đã biểu dương sư sãi, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày