Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" tại Tiền Giang, Quảng Bình

GNO - Ngày 5-1, Hội Người mù huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức lễ bàn giao nhà “đại đoàn kết” đến 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Căn thứ nhất được trao đến ông Nguyễn Văn Huỳnh (sinh năm 1928, cư ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông); căn thứ 2 trao đến ông Phạm Văn Chiến (sinh năm 1973, cư ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây).

tg.bmp

Trao nhà đến hộ người mù khó khăn

Nhà được xây dựng bán kiên cố, diện tích 40m2, với mái lợp tole, vách tường, nền tráng xi-măng. Kinh phí xây dựng mỗi căn trên 40 triệu đồng do Hội Người mù huyện Cái Bè vận động ĐĐ.Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tài trợ mỗi căn 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Tại lễ bàn giao, nhà tài trợ cũng đã đến chia vui và tặng thêm nhiều phần quà cho 2 gia đình.

Hoàng Diễm

*Tặng nhà đại đoàn kết “Nghĩa tình đồng đội”

Nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ cho đồng bào nghèo, chiều ngày 31-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã phối hợp với chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết “Nghĩa tình đồng đội”.

h1.jpg

Đoàn tặng quà cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nghi ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy   

Căn nhà bàn giao cho bà Hồ Thị Nghi tại Bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Được biết, hộ gia đình bà Hồ Thị Nghi có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng bà nguyên là công an viên xã Ngân Thủy, không may bị bệnh nặng và qua đời, một mình bà phải nuôi hai con còn nhỏ…     

                                                                                                 Trung Chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày