GNO - Chúng tôi có vài câu hỏi về giới thứ ba “không tà dâm” và rất mong được quý Báo giải đáp: 1-Nếu người Phật tử có quan hệ nam nữ trước hôn nhân thì có phạm giới thứ ba không? 2-Tôi và bạn đời đã ngầm thỏa thuận ly thân vĩnh viễn mà không ly dị vì giữ thể diện. Sau đó tôi đi làm và có người yêu, vậy có phạm giới thứ ba? 3-Trước đây, tôi đã sống thử với người yêu cũ như vợ chồng và sau đó chia tay. Sau khi kết hôn tôi tình cờ gặp lại người cũ và có quan hệ nam nữ là phạm giới, đúng không?
(CHÂN TIÊN, ctien03...@gmail.com;
HÀ NGUYỄN, nghalinh…@gmail.com)
Bạn Chân Tiên và Hà Nguyễn thân mến!
Trong năm giới của người Phật tử thì giới thứ ba có ngoại vi khá rộng, liên quan nhiều vấn đề, không chỉ là giới luật của Đức Phật chế định mà còn tùy thuộc vào pháp luật và luật tục. Chính yếu, người Phật tử phát tâm giữ giới thứ ba là nguyện chung thủy, yêu thương, đầy đủ trách nhiệm với vợ/chồng của mình thông qua việc kết hôn hợp pháp. Tùy thuộc vào pháp luật của mỗi nước và luật tục của mỗi bộ tộc, địa phương mà việc “kết hôn hợp pháp” có những quy định khác nhau. Mục đích của việc giữ giới này là tôn trọng và gìn giữ hạnh phúc hôn nhân của mình và người, tạo ra sự đoàn kết và ngăn ngừa chia rẽ giữa gia đình này với gia đình kia, làm cho xã hội được an vui.
Đối với vấn đề nam nữ có quan hệ trước hôn nhân có phạm giới thứ ba? Giới luật có đề cập đến các đối tượng liên quan đến giới thứ ba là người “có người gìn giữ” tức người đã có vợ/chồng, người được cha mẹ hay bà con giám hộ, người được pháp luật giám hộ (trẻ vị thành niên, nữ tu). Nếu ai có liên hệ, tìm cách tiếp cận phi pháp các đối tượng này là hành vi bất chánh. Ngày nay, đến tuổi trưởng thành mỗi người được trao quyền công dân, họ hoàn toàn độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một người Phật tử (nam/nữ) có quan hệ trước hôn nhân ngoài ba nhóm người “có người gìn giữ” kể trên thì không phạm giới thứ ba, nhưng cần chú ý về lỗi phóng dật. Người Phật tử cần học hạnh yêu thương và có trách nhiệm với hành vi của mình; không sống buông thả, phóng dật, gây tổn hại cho mình và người.
Khi bạn và vợ/chồng đã ngầm thỏa thuận sống ly thân vĩnh viễn thì tình cảm vợ chồng xem như đã chấm dứt, chỉ còn trách nhiệm với con cái, gia đình và pháp luật (vì chưa ly dị). Trường hợp này, nếu bạn có người yêu mà không rơi vào ba nhóm người “có người gìn giữ”, về lý thì còn vướng, riêng về tình thì có thể cảm thông. Tuy nhiên về lâu dài, thiết nghĩ ly dị là điều cần thiết cho bạn, khi mọi việc được minh bạch thì mới có thể hướng đến tương lai ổn định hơn.
Trường hợp sau khi kết hôn, bạn gặp lại người xưa và có quan hệ là phạm giới thứ ba. Bạn hãy nghiêm túc với bản thân nhìn nhận lỗi lầm của mình, sám hối thật nhiều và quyết tâm phục thiện, nguyện không tái phạm. Nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc của bạn đang gần kề. Hưởng thụ ái dục ngoại tình như liếm mật trên lưỡi dao, có thể mang họa đứt lưỡi. Hãy bình tâm để thấy rõ ba phương diện của ái dục, đó là: vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly. Quán chiếu để thấy rõ sự nguy hiểm cho bản thân, cho hạnh phúc gia đình, cho danh dự, nhất là nguy hiểm vì nghiệp báo nặng nề để chấm dứt hành vi phạm giới.
Cuộc sống bình an là nhờ phước đức còn đủ. Phạm giới khiến cho phước đức tổn giảm nhanh chóng. Khi hết phước thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Hãy lập hạnh “muốn ít”, yêu thương và tử tế với mọi người để gìn giữ bình an cho chính mình.
Chúc các bạn tinh tấn!