Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tặng quà đến người dân khó khăn tỉnh Hà Tĩnh

Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Thượng tọa Thích Tâm Chính tặng các phần quà đến người dân H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Thượng tọa Thích Tâm Chính tặng các phần quà đến người dân H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-11, thừa ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, đoàn Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kết hợp cùng Phân ban cứu trợ nhân đạo trực thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư đã đến thăm, tặng quà người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thượng tọa Thích Tuệ Hải thay mặt phái đoàn có lời động viên sức khỏe đến người dân tại chùa Hương Sơn
Thượng tọa Thích Tuệ Hải thay mặt phái đoàn có lời động viên sức khỏe đến người dân tại chùa Hương Sơn

Được biết, hoạt động này nằm trong chương trình từ thiện "Mãi yêu thương" tặng các phần quà đến người dân các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, do Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kết hợp cùng Phân ban cứu trợ nhân đạo trực thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư tổ chức; với sự tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Đoàn do Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban Từ thiện xã hội T.Ư kiêm Trưởng Phân ban cứu trợ nhân đạo, trụ trì chùa Long Hương (Đồng Nai) làm trưởng đoàn.

Đi cùng còn có Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; các thành viên Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội T.Ư, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hương.

Đoàn trao quà đến một cụ già tại chùa Linh Sơn
Đoàn trao quà đến một cụ già tại chùa Linh Sơn

Theo đó, đoàn đã thăm và trao tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh: chùa Hương Sơn, X.Sơn Tây (310 phần), chùa Linh Sơn, X.Sơn Trung (350 phần), chùa Yên Mã, X.Sơn Bình (340 phần).

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: bì thư tiền mặt, gạo, mì, dầu ăn, nước tương…Tổng giá trị của đợt tặng quà lần này tại Hà Tĩnh là 1 tỷ đồng.

Người dân vui mừng nhận quà tại chùa Yên Mã
Người dân vui mừng nhận quà tại chùa Yên Mã

Trước đó, 29-11, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng các phần quà với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng đến người dân tỉnh Nghệ An: 320 phần quà tại chùa Đạt (H.Nam Đàn), 380 phần quà tại chùa Cần Linh (TP.Vinh); trao 100 triệu đồng đến Trường Dân tộc nội trú THCS Tương Dương và 33 phần quà cho giáo viên (5 triệu đồng/phần), 400 phần quà đến các em học sinh (500 nghìn đồng/phần); 1.207 phần quà tại các xã: Cam Lâm, Châu Khê, Lạng Kê, Lượng Minh, Bản Vẽ thuộc H.Tương Dương.

Ngày mai, 1-12, chương trình từ thiện "Mãi yêu thương" tiếp tục thăm, trao tặng 1.000 phần quà đến người dân tỉnh Quảng Bình.

Một số hình ảnh do Phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Bà Ngủ (81 tuổi) vui mừng khi nhận quà tại chùa Hương Sơn
Bà Ngủ (81 tuổi) vui mừng khi nhận quà tại chùa Hương Sơn
Một thành viên trong đoàn hỗ trợ người dân nhận quà
Một thành viên trong đoàn hỗ trợ người dân nhận quà
Trao yêu thương
Trao yêu thương
Trao các phần quà tại chùa Linh Sơn
Trao các phần quà tại chùa Linh Sơn
Những cụ già chờ nhận quà
Những cụ già chờ nhận quà
Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân nhận quà
Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân nhận quà
Người dân chùa Linh Sơn vui mừng đón chào các thành viên trong đoàn
Người dân chùa Linh Sơn vui mừng đón chào các thành viên trong đoàn
Các mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hương tham dự
Các mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hương tham dự
Người dân tại chùa Yên Mã trình bày bài hát chào mừng các thành viên trong đoàn
Người dân tại chùa Yên Mã trình bày bài hát chào mừng các thành viên trong đoàn
Quang cảnh buổi trao quà tại chùa yên Mã
Quang cảnh buổi trao quà tại chùa yên Mã
Các thành viên đoàn chụp hình lưu niệm tại chùa Yên Mã, Hà Tĩnh

Các thành viên đoàn chụp hình lưu niệm tại chùa Yên Mã, Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày