Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thăm các trường hạ an cư

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đến thăm, sách tấn chư hành giả các trường hạ
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đến thăm, sách tấn chư hành giả các trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, sáng 21-6, đã đến thăm và sách tấn các trường hạ trên địa bàn Thành phố trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ hỏi thăm, sách tấn đến hành giả

Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ hỏi thăm, sách tấn đến hành giả

Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN Thành phố, đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Thành phố, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Đoàn đến thăm trường hạ Tăng - Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền); Trường hạ Ni chùa Bảo An (quận Ninh Kiều), chùa Phước Long (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Chư tôn đức trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Chư tôn đức trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Tại các điểm thăm, đoàn đã được lắng nghe báo cáo công tác sinh hoạt, tu học của Trường hạ. Trong tinh thần hoan hỷ, Hòa thượng Đào Như đã thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dành những lời đạo từ sách tấn Tăng Ni hành giả an cư cần thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, gìn giữ truyền thống tốt đẹp nghìn đời của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày