Ban Tổ chức Tiếp sức mùa thi thăm tình nguyện viên tại Đà Lạt và Cần Thơ

(GNO-TP.HCM): Liên tiếp trong những ngày qua, Ban Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011 do Báo Giác Ngộ tổ chức đã đến thăm, động viên tình nguyện viên đang làm việc tại TP. Đà Lạt và Cần Thơ

Tại TP.Đà Lạt, TT. Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự THPG Lâm Đồng, Phó ban Tổ chức Tiếp sức mùa thi 2011 đã thay mặt Ban Tổ chức cảm ơn sự nhiệt tình của các tình nguyện viên khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn đầu. Từ đó, Thương tọa đề nghị các bạn tiếp tục phát huy thành quả đạt được, làm tốt những ngày còn lại để giúp đỡ hữu hiệu thí sinh và phụ huynh về Đà Lạt ứng thí.

wwwtsmt (2).JPG

TT. Thích Viên Thanh thăm và tặng quà tình nguyện viên tại Đà Lạt

wwwtsmt (3).JPG
wwwtsmt (4).JPG
wwwtsmt (5).JPG

Dịp này, Thượng tọa đã gởi quà tặng của Ban Tổ chức đến 60 bạn trẻ đang phục vụ tại đây. Chỉ trong đợt 1 của kỳ thi đại học, Đà Lạt đã đón hàng trăm thí sinh và hỗ trợ 3.000 suất cơm chay miễn phí.

wwwtsmt (6).JPG
wwwtsmt (7).JPG

ĐĐ. Thích An Đạt thăm và tặng quà tình nguyện viên tại Cần Thơ

wwwtsmt (8).JPG
wwwtsmt (9).JPG
wwwtsmt (1).JPG

Đến thăm gần 100 tình nguyện viên đang phục vụ tại Cần Thơ, ĐĐ. Thích An Đạt - Thư ký Ban Tổ chức thể hiện sự vui mừng khi các tình nguyện viên đã dốc toàn lực hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức chúc các bạn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ được giao và tặng quà của chương trình đến các bạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày