Bạn trẻ nói "Hạnh phúc đơn giản lắm..."

GNO - Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), trang Tuổi trẻ (báo Giác Ngộ) ghi nhận những chia sẻ của bạn trẻ về hạnh phúc, họ nói kinh nghiệm chế tác hạnh phúc của bản thân:

* Chị Nguyễn Thị Lan Phương (37 tuổi, TP.HCM): “Phải hoàn thiện mình”

hinh 1.jpg

- Hạnh phúc với tôi là mọi ước nguyện của mình được thành tựu viên mãn.

Để có cuộc sống hạnh phúc, tôi nghĩ bản thân mỗi người phải tự hoàn thiện chính mình, sống thật tốt theo lời Phật dạy: tu sửa những sai trái và sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, đem lại niềm vui và an lạc cho mình và người.

Riêng tôi, cố gắng làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, sống hòa nhã với những người xung quanh, tạo cho họ có niềm tin, niềm vui và khuyên mọi người tu hành theo lời Phật dạy, không làm những việc ác. Làm được như vậy thì tâm sẽ an lạc, bản thân minh hạnh phúc và mọi người cũng sẽ được hạnh phúc.

* Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh viên): “Suy nghĩ tích cực”

hinh 2.jpg

- Hạnh phúc với tôi là được làm những điều minh thích và thích những điêu mình làm. Sống đơn giản không tính toán lạc quan trân trọng gìn giữ mọi thứ mình đang có. Hạnh phúc là khi còn cha mẹ, gia đình êm ấm, đủ ăn đủ mặc, sức khỏe dồi dào không bệnh tật

Tất nhiên, cũng có những lúc khó khăn hay biến cố, khi đó, tôi suy nghĩ tích cực về mọi thứ, tự động viên lấy mình và nghĩ về gia đình. Từ đó, cố vượt qua mọi thứ, cố gắng đủ tỉnh táo để vượt qua mọi khó khăn. Thực ra, cũng chẳng có gì là khó khăn mãi mãi, mọi thứ rồi sẽ qua và bình yên lại đến nếu mình dám đối diện với nó. Những lúc đó, tôi nghĩ bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần và là nơi bình yên nhất cho mình trở về.

* Đinh Thị Hà Phương (nhân viên văn phòng): “Hãy dừng một vài giây để cảm nhận…”

hinh 3.jpg

- Với tôi, hạnh phúc là có một nơi để về, đó là nhà; có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai thứ ấy, đó là hạnh phúc.

Trong cuộc sống có những điều bất như ý do ai đó gây ra, tất nhiên rồi, khi đó tôi sẽ thực tập yêu, tin, tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác như chính mình đã từng gây nên những lầm lỗi và từng được tha thứ.

Tôi nghĩ, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến, đừng tìm kiếm nó ở một nơi nào xa xôi. Thực sự, hạnh phúc giản đơn lắm, gần gũi lắm: hãy dừng lại một giây, một phút trong cuộc đời để thấy được hạnh phúc.

Thích nữ Dung Thiền ghi

Thế nào là sống hạnh phúc?

Một cuộc sống hạnh phúc, an yên là điều mà ai cũng mong muốn. Có những người cả đời mong mỏi được tìm đến hạnh phúc nhưng không phải ai cũng biết được rằng, hạnh phúc không phải và cũng không thể là mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng ai có thể lấy được hoặc nắm giữ được hạnh phúc bởi vì nó không tồn tại ở một hình dạng cố định. Cũng không ai có thể định nghĩa chính xác được hạnh phúc là gì. Nhưng để có thể cảm nhận nó thì không quá khó khăn.

Anh 1.jpg
Nhóm thiện nguyện tham gia buổi tu một ngày tại tu viện Linh Thứu - H.Củ Chi

Những đứa trẻ con đang trong tuổi ăn tuổi lớn có thể cười đùa ríu rít cả ngày không biết mệt mỏi. Điều khiến chúng quan tâm có lẽ chỉ là những thức quà đầy màu sắc, những món đồ chơi với nhiều hình thù vui mắt. Chúng cảm thấy hạnh phúc khi có thể được ăn những gì mình muốn và được làm những gì mình thích. Tâm hồn của những đứa trẻ là thuần khiết và trong veo nhất nên hạnh phúc đối với chúng thật dễ dàng và đơn giản.

Với những bạn trẻ khi lớn lên và học tập xa nhà, hạnh phúc của họ có lẽ chỉ đơn giản là có thật nhiều cơ hội bên cạnh gia đình. Đã không ít lần, cô bạn thân của tôi đang học tập bên Nhật chia sẻ là rất nhớ nhà, những lúc cô đơn chỉ muốn được ngồi bên cạnh mẹ. Những ngày tháng đầu đến nơi đất khách, cô ấy cảm thấy chơi vơi và không giấu được những giọt nước mắt.

Hay như cô bạn quê ở Quảng Trị đang học trên Sài Gòn, những tuần cận kề Tết Nguyên đán tranh thủ đặt vé tàu hỏa để có thể được về nhà, cảm xúc nôn nao như đứa trẻ nhỏ được quà. Mảnh đất quê hương gắn bó hơn hai mươi năm, làm sao có thể lạnh nhạt?. Hạnh phúc, là nhà.

Khi bước vào giai đoạn tuổi xế chiều, cảm nhận hạnh phúc lại khác đi đôi chút. Khi đã làm cha, làm mẹ, hạnh phúc của họ là khi nhìn thấy được những đứa con của mình gặt hái được những thành công và nhìn thấy con biết vươn lên không chùn bước sau những thất bại.

Hạnh phúc của cha mẹ, là nhìn thấy con mình hạnh phúc. Hoặc khi họ cảm thấy mệt mỏi với những xoay vòng của cuộc sống mưu sinh, họ tìm đến nơi mang lại cảm giác thanh tịnh cho tâm hồn mình. Tôi đã từng hỏi một cô trung niên thường xuyên tham gia vào những buổi từ thiện hoặc tham gia vào những buổi tu một ngày rằng điều gì khiến cô kiên trì đến như vậy, cô nói rằng: “Được tham gia vào những chuyến thiện nguyện khiến tâm hồn thanh thản và sự thôi thúc muốn được giúp đỡ những mảnh đời còn lắm khó khăn ngày càng lớn. Ở những nơi xa xôi, hẻo lánh ít người biết đến, có rất nhiều những mảnh đời khốn khổ, có những ngôi chùa mãi không được hoàn thiện vì kinh phí eo hẹp, dù chỉ có thể giúp đỡ hoặc kêu gọi được một phần nhỏ cũng khiến lòng hạnh phúc”. Hạnh phúc là khi biết chia sẻ tình yêu và không màng nhận lại.

Hạnh phúc với mỗi người là khác nhau, không ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào cuộc đời của người khác. Mỗi người đều có thể tạo ra một “công thức hạnh phúc” cho riêng mình.


Mỹ Ngân

* Còn hạnh phúc của bạn là gì? Bạn đã làm để chế tác hạnh phúc cho bản thân? Hãy gửi chia sẻ cho Giác Ngộ, để cùng chia sẻ hạnh phúc trong giáo pháp, trong đời sống đến nhiều người. Bài chia sẻ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.
Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.

Thông tin hàng ngày