Ban Trị sự GHPGVN Q.4 và chính quyền quận viếng tang Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 cùng Tăng Ni các tự viện trên địa bàn viếng tang Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa
Ban Trị sự GHPGVN Q.4 cùng Tăng Ni các tự viện trên địa bàn viếng tang Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-3, tại chùa Khánh Long, đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.4 cùng Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an Q.4 đã đến viếng tang Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Chứng minh Ni giới Q.4.
Thượng tọa Thích Minh Bảo ký sổ tang lưu niệm

Thượng tọa Thích Minh Bảo ký sổ tang lưu niệm

Đoàn ban Trị sự GHPGVN Q.4 do Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu; cùng đi còn có các vị trong Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn.

Trước Giác linh đường cố Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa, chư tôn đức Ban Trị sự có lời cầu nguyện và tri ân những đóng góp của Ni trưởng đối với Phật giáo quận nhà lúc còn sinh thời.

Phân ban Ni giới Q.4

Phân ban Ni giới Q.4

Sau đó, chư tôn đức đã thắp hương cầu nguyện, hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Ni trưởng và ghi sổ tang lưu niệm phân ưu đến chư Ni, môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng.

* Cùng ngày, đoàn Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN Q.4 do ông Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dẫn đầu và đoàn Công an Q.4 do ông Trương Quang Vinh, Phó Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn cũng đã đến viếng tang Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa tại chùa Khánh Long (P.14, Q.4, TP.HCM).

Ông Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.4 cùng các thành viên viếng tang

Ông Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.4 cùng các thành viên viếng tang

Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-3-2024 (6-2-Giáp Thìn) tại chùa Khánh Long (số 500/33 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4, TP.HCM); trụ thế 91 năm, 71 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 11 giờ ngày 16-3-2024 (7-2-Giáp Thìn). Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Khánh Long.

Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ ngày 16-3-2024 (7-2-Giáp Thìn).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 20-3-2024 (11-2-Giáp Thìn), sau đó sẽ cung tiễn kim quan Ni trưởng đến Đài hỏa táng Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM làm lễ trà-tỳ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 tưởng niệm những đóng góp của Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa đối với Phật giáo quận lúc còn sinh thời

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 tưởng niệm những đóng góp của Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa đối với Phật giáo quận lúc còn sinh thời

Đoàn Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN Q.4 quận viếng tang

Đoàn Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN Q.4 quận viếng tang

Đoàn Công an Q.4 do ông Trương Quang Vinh, Phó Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn viếng tang

Đoàn Công an Q.4 do ông Trương Quang Vinh, Phó Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn viếng tang

Ký sổ tang lưu niệm

Ký sổ tang lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày