Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cứu trợ đợt 2 đến bà con các tỉnh miền bắc

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp tặng quà đợt 2 đến bà con bị ảnh hưởng bão số 3
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp tặng quà đợt 2 đến bà con bị ảnh hưởng bão số 3
GNO - Trong hai ngày 5 và 6-10-2024, đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp do Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận làm trưởng đoàn, cùng Tăng Ni trong quận đã đến thăm, tặng quà bà con tại tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên.
Thượng tọa Thích Tắc Bạch đại diện đoàn thăm hỏi, chia sẻ với bà con

Thượng tọa Thích Tắc Bạch đại diện đoàn thăm hỏi, chia sẻ với bà con

Tại xã Mai Long, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đoàn đã tặng 35 phần quà là tiền mặt và đóng góp 5 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" tại địa phương.

Đoàn đã trao 50 phần quà, hỗ trợ 6 hộ bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 5 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ bị sạt lở gây thiệt hại tính mạng người thân trong gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng tại xã Yên Lạc, H.Nguyên Bình, Cao Bằng.

Tại xã Thông Động, Đa Thông và Ngọc Động, H.Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đoàn đã tặng 150 phần quà, mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt cùng thuốc và dầu xoa.

Quà tặng là tiền mặt cùng thuốc và dầu xoa

Quà tặng là tiền mặt cùng thuốc và dầu xoa

Tại xã Sảng Mộc, H.Võ Nhai, TP.Thái Nguyên, được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Q.Gò Vấp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã phát 150 phần quà, mỗi phần quà gồm có 1 triệu đồng tiền mặt cùng thuốc uống, dầu xoa ...

Được biết, tổng trị giá chuyến đi cứu trợ đợt 2 cho bà con bão lũ miền bắc của Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp là 600 triệu đồng.

Đoàn tặng quà đến bà con tại Thái Nguyên
Đoàn tặng quà đến bà con tại Thái Nguyên
San sẻ yêu thương
San sẻ yêu thương
Người dân cảm ơn khi nhận phần quà từ Tăng Ni Q.Gò Vấp

Người dân cảm ơn khi nhận phần quà từ Tăng Ni Q.Gò Vấp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày