Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị khởi công xây dựng nhà tình thương

GNO - Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị tổ chức đặt đá xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Nguyễn Hùng và bà Phan Thái Thị Hường, ngụ tại xóm Bàu Cao, làng An Đôn, P.An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vào ngày 4-9.
Trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Nguyễn Hùng và bà Phan Thái Thị Hường
Trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Nguyễn Hùng và bà Phan Thái Thị Hường

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị; Đại đức Thích Khánh Sơn, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị; chư vị trong Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị; đại diện lãnh đạo P.An Đôn; đại diện Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng bà con thân hữu của gia đình ông Nguyễn Hùng...

Theo đó, thông qua kết nối của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị, nhóm Đại Bi Tâm (Mỹ) và gia đình bà Nguyễn Thị Hát đã tài trợ kinh phí 80 triệu đồng xây dựng ngôi nhà tình thương này cho gia đình ông Nguyễn Hùng.

Căn nhà hiện tại của gia đình ông Hùng
Căn nhà hiện tại của gia đình ông Hùng

Được biết, gia đình ông Nguyễn Hùng thuộc diện hộ nghèo, không có việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh lại thường xuyên đau ốm.

Theo dự kiến, căn nhà tình thương này sẽ hoàn thành và bàn giao cho hộ gia đình trước mùa mưa bão sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày