Ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công dâng hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và bàn giao nhà Đại đoàn kết

Ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ TX.Gò Công
Ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ TX.Gò Công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, Ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc tại Đền thờ Liệt sĩ TX.Gò Công (P.2, TP.Gò Công, Tiền Giang).

Chiều cùng ngày, Ban Trị sự đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP.Gò Công bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan ngụ tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, TP.Gò Công, Tiền Giang.

Được biết, kinh phí xây dựng căn nhà là 50 triệu đồng, do tịnh xá Ngọc Quang và mạnh thường quân tài trợ.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan
Bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công cám ơn tịnh xá Ngọc Quang và các mạnh thường quân đã tài trợ xây dựng ngôi nhà và mong rằng gia đình bà Loan nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

Đồng Tháp: Lễ Vu lan - dâng pháp y tại Ni viện Tịnh Nghiêm

GNO - Sáng 23-8, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan, dâng Ca-sa nhân mùa Báo hiếu Phật lịch 2569.
"Như trầm hương phải được nung nóng mới tỏa mùi thơm, người hành đạo cũng cần đi qua thử thách sóng gió hương đạo mới được tôi luyện và lan tỏa"

Hương đạo giữa gió đời

NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê mẹ

GNO - Đường về quê mẹ mùa này nắng thênh thang. Từng hàng lúa non khoác tấm áo xanh mỡ màng lên đồng bãi. Giữa mênh mông, thấp thoáng những vành nón trắng nghiêng theo triền gió, in bóng xuống dòng phù sa xứ sở.

Thông tin hàng ngày