Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19

Đại đức Thích Lệ Ngôn chia sẻ quà đến những gia đình đang cách ly phòng dịch Covid-91
Đại đức Thích Lệ Ngôn chia sẻ quà đến những gia đình đang cách ly phòng dịch Covid-91
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-6, đoàn từ thiện do Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa, trụ trì chùa Ân Thọ (phường 5, TP.Tân An) làm trưởng đoàn...

Cùng đi có đại diện Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa, chùa Thiền Bửu (xã Nhơn Ninh) và chùa Ân Thọ đã đến trao quà cho người dân đang cách ly tập trung phòng, chống Covid -19 tại huyện Tân Thạnh.

Được sự hướng dẫn của lãnh đạo UBND huyện Tân Thạnh, đoàn tặng đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh 5.000 cái khẩu trang y tế, đồng thời đoàn nhờ lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ đoàn tặng các xã Tân Ninh, Bắc Hòa, Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Nhơn Hòa Lập, Tân Lập, mỗi xã 2.500 cái khẩu trang.

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An, Ban Trị sự Thạnh Hóa trao quà

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An, Ban Trị sự Thạnh Hóa trao quà

Đoàn trực tiếp đến trao tặng tại xã Tân Thành 5.000 cái khẩu trang y tế, 100 thùng mì và 1 thùng nước rửa tay sát khuẩn; Tại xã Nhơn Ninh đoàn tặng 5.000 cái khẩu trang, 50 thùng mì và 1 thùng nước rửa tay sát khuẩn.

Tổng trị giá hoạt động tặng quà tại huyện Tân Thạnh trên 40 triệu đồng từ sự đóng góp của các Phật tử trong và ngoài tỉnh do Hội Từ thiện chùa Ân Thọ phát động, kêu gọi.

Được biết, thời gian qua, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh có 4 ca dương tính với SARS-CoV làm xuất hiện 12 ca F1 (đã đưa đi cách ly tập trung) hàng trăm ca F2, F3 cách ly gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày