Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả bàn giao nhà đại đoàn kết đến hộ cận nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Cẩm Phả kết hợp với chi nhánh công ty 790 – Tổng Công ty than Đông Bắc tiến hành khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết đến gia đình bà Vũ Thị Nhung, trú tại tổ 5, khu 7, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, vào ngày 12-3.
Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả bàn giao nhà đại đoàn kết đến gia đình bà Nhung

Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả bàn giao nhà đại đoàn kết đến gia đình bà Nhung

Gia đình bà Nhung thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con còn đang ăn học. Căn nhà cũ của gia đình bà đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cẩm Phả cùng chi nhánh Công ty 790 - Tổng công ty Đông Bắc đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Vũ Thị Nhung, trong đó, Ban Trị sự Phật giáo TP.Cẩm Phả ủng hộ 50 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, sau một thời gian sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, đến nay căn nhà đã hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng.

Đây là công trình chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Cẩm Phả (2012-2022).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày