Ban TTXH T.Ư tặng 106 xe đạp cho học sinh nghèo

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản PL.2559, ngày 19-5, NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó ban TTXH T.Ư, trụ trì chùa Giác Tâm, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã đến tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk trao xe đạp cho học sinh nghèo.

HTu (1).jpg

NT.Thích nữ Huệ Từ trao xe đạp cho học sinh nghèo

Đoàn đã trao tặng cho học sinh nghèo tại tỉnh ĐắK Nông: 15 xe; tại Trường Nguyễn Thị Định, xã Ia Rvê, H.Ea Súp (Đắk Lắk), đoàn trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo.

Chương trình tặng xe đạp cho học sinh đã được Hội Từ thiện Tâm Lực (Mỹ) cùng với Phật tử trong và ngoài nước giúp đỡ mua được 106 xe đạp với tổng trị giá 74,2 đồng. Theo đó, Ban TTXH T.Ư đã phát tặng cho các học sinh tại các tỉnh, thành: Phú Yên: 20 xe; Quảng Nam: 31 xe; Bình Thuận: 20 xe.

Ngoài ra, Hội Từ thiện Tâm Lực còn ủng hộ cho đồng bào vùng kinh tế mới xã Ia Rvê, H.Ea Súp 2 giếng khoan, mỗi giếng trị giá 40 triệu đồng. Tổng trị giá 80 triệu đồng.

HTu (2).jpg

Học sinh vùng Tây nguyên nhận xe đạp

Được biết, nhiều trường học tại các tỉnh, thành có nhu cầu hỗ trợ xe đạp cho học sinh, Ban TTXH tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các nhà mạnh thường quân để chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo được nhân rộng hơn.

Ngày 23, 24-5, Ban TTXH T.Ư mời đoàn bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM đến phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 200 bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long. Mỗi tuần, Ban TTXHTW đón bệnh nhân các tỉnh về Bệnh viện Trưng Vương khám và phẫu thuật ghép thủy tinh thể cho đồng bào các tỉnh miền Tây.

H.D - Ảnh: C.T.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày