Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ tặng 200 phần quà, bàn giao cầu nông thôn

Nghệ sĩ Chí Sang trao quà đến người nghèo huyện Trà Ôn - Ảnh: TQ
Nghệ sĩ Chí Sang trao quà đến người nghèo huyện Trà Ôn - Ảnh: TQ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-6, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, cùng Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) tổ chức tặng quà. 
Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, cùng nghệ sĩ Chí Sang tặng quà đến 200 gia đình người Khmer nghèo tại huyện Trà Ôn - Ảnh: TQ

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, cùng nghệ sĩ Chí Sang tặng quà đến 200 gia đình người Khmer nghèo tại huyện Trà Ôn - Ảnh: TQ

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, cùng nghệ sĩ Chí Sang đến huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trao tặng quà đến 200 gia đình người Khmẻ nghèo. Mỗi phần quà gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn và 300 ngàn đồng tiền mặt, do nhóm nghệ sĩ Chí Sang, nghệ sĩ Hồng Yến và các bạn ủng hộ.

Trước đó, 7-6, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, cùng Phật tử chùa Thường Quang đến xã Hậu Thạnh Tây, thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu Thường Quang số 62. Cây cầu do gia đình Phật tử Võ Thị Tuyết Lan - pháp danh Hoa Hương và Ánh Trịnh Nguyễn - pháp danh Quảng Thuần ở Hoa Kỳ tài trợ xây dựng.

Đưa vào sử dụng cây cầu Thường Quang số 62 - Ảnh: TQ

Đưa vào sử dụng cây cầu Thường Quang số 62 - Ảnh: TQ

Dịp khánh thành cây cầu, nhóm Phật tử Liên Nhã tặng quà đến 50 hộ dân nghèo và các em học sinh. Mỗi phần gồm 1 thùng mì và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày