Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM kêu gọi hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

Đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở Bắc Giang ngày đêm dốc lực nhằm kiểm soát, khống chế sự lây lan của dịch Covid-19
Đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở Bắc Giang ngày đêm dốc lực nhằm kiểm soát, khống chế sự lây lan của dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN Thành phố vừa có thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Theo đó, thư ngỏ của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết như truyền thông đã đưa tin mấy ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Hiện tại, đồng bào và đội ngũ các y, bác sĩ tuyến đầu đang phải nỗ lực, oằn mình chống chọi dịch bệnh nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Với tinh thần từ bi của người con Phật, đồng thời thực hiện lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo Ban Từ thiện xã hội kêu gọi, vận động tài chính và vật phẩm giúp đỡ bà con, công nhân nghèo ở các khu công nghiệp và các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu trong vùng dịch.

Việc làm này nhằm phần nào động viên tinh thần và chia sẻ những khó khăn mà bà con ruột thịt đang gặp phải khó khăn, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Mọi khoản ủng hộ của Tăng, Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm xin gửi vào tài khoản BAN TỪ THIỆN PHẬT GIÁO TPHCM, STK: 100003326068, Ngân hàng NCB - Chi nhánh Sài Gòn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày