Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển dụng nhân viên

Cơ sở I Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận) - Ảnh: Võ Văn Tường/BGN
Cơ sở I Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận) - Ảnh: Võ Văn Tường/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng phụ trách Sau đại học.

Theo đó, thông báo tuyển dụng cho biết cần tuyển nhân viên văn phòng phụ trách Sau đại học với điều kiện là Tăng sĩ, trình độ tiến sĩ, thông thạo vi tính văn phòng, sử dụng Excel, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, hòa nhã, lịch sự.

Thông báo do Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng ký phổ biến cho biết sẽ ưu tiên ứng cử viên có có bằng cấp chuyên môn về ngành Giáo dục.

Cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN

Cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN

Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy (từ 6g45 đến 16g30), tại cả hai cơ sở của Học viện (Cơ sở I, số 750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận; Cơ sở II, số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, có xe đưa đón hàng ngày).

Thời gian thử việc là 30 ngày với mức lương thỏa thuận.

Hồ sơ ứng cử gồm: đơn xin làm việc (viết tay); sơ yếu lý lịch; CCCD; văn bằng, chứng chỉ có liên quan (mỗi thứ 1 bản photo); nộp về Văn phòng Học viện (Cơ sở I: 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; Cơ sở II: A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM); ưu tiên hồ sơ nộp trước.

Liên hệ: Đại đức ThS.Thích Giác Thọ, Trưởng phòng Hành chánh, điện thoại 0933441660.

121 - TB - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỌC VIỆN.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày