Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM xây trường tại Gia Lai

GNO - Ngày 28 và 29-6, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 công trình lớp học tại 2 điểm trường ở Gia Lai.

Theo đó, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) sẽ xây dựng 1 phòng học chức năng 80m2, 1 hệ thống vệ sinh 20m2, 1 đài nước. Ngoài ra, ban dự kiến thực hiện thêm 1 giếng khoan cho bà con tại thôn dùng và 1 hệ thống đồ chơi dành cho học sinh trường mầm non.

a gialai (13).jpg


Khởi công xây dựng tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan

Còn tại Trường mầm non Tân Tiến - điểm trường làng Đút (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) sẽ xây 1 lớp học mẫu giáo có nhà vệ sinh khép kín với diện tích 100m2, 1 khu vệ sinh dành cho học sinh cấp I, diện tích 16m2, 1 giếng khoan, 1 chân bồn, 1 bồn nước.

Ngoài ra, Ban Văn hóa Phật giáo TP còn dự kiến xây thêm 1 lớp học mẫu giáo có nhà vệ sinh khép kín với diện tích 100m2 và 1 giếng khoan đặt tại điểm trường để bà con trong thôn cùng sử dụng tại địa chỉ Trường mẫu giáo Ia Pết - Phân hiệu Bro- Goai (xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Các công trình và quà tặng dự kiến kinh phí 1 tỷ đồng (kêu gọi sự chung tay từ các nguồn). Nếu thuận duyên, công trình sẽ được bàn giao và cắt băng khánh thành vào đúng dịp đầu năm học mới 2020-2021.

a gialai (1).jpg


Các điểm trường đoàn xây dựng còn nhiều thiếu thốn cơ sở vật chất

Nằm trong kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2020, đây là những công trình thiết thực, ý nghĩa, hoạt động dài lâu, mang đến lợi ích cho nhiều thế hệ học sinh tại các vùng dân tộc thuộc tỉnh Gia Lai.

Ở 3 điểm trường thuộc 3 địa phương trên, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Môi trường về giáo dục, y tế vẫn còn nhiều thiếu thốn, trẻ em nơi đây cũng lam lũ, cơ cực quanh năm.

Nhuận Bình - Ảnh: Nguyên Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày