Báo Giác Ngộ, Hội I Can khánh thành cầu bê-tông Vạn Phước, bàn giao 3 căn nhà tình thương

Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Vạn Phước tại tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: T.Q
Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Vạn Phước tại tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: T.Q
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội I Can - Chương trình “Ánh sáng tình thương” (Hoa Kỳ) phối hợp với Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ đã bàn giao 3 căn nhà tình thượng tại tỉnh Cà Mau, vào ngày 19-3.
Bàn giao và trao nhà đến gia đình ông Nguyễn Văn Thuận

Bàn giao và trao nhà đến gia đình ông Nguyễn Văn Thuận

Theo đó, sau thời gian khởi công xây dựng, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh hướng dẫn đoàn Phật tử chùa Thường Quang (Q.8, TP.HCM) và đại diện nhà tài trợ đến địa phương bàn giao 3 căn nhà tình thương đến 3 gia đình khó khăn về nhà ở tại TT.Thới Bình, H.Thới Bình. Tổng trị giá 3 căn nhà là 190 triệu đồng do nha sĩ Tuấn - Hội I Can tài trợ.

Ngoài ra, đoàn cũng trao 4 giếng nước, 3 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn từ thiện trao quà đến hộ nghèo tại TT.Mỹ Xuyên - Ảnh: T.Q

Đoàn từ thiện trao quà đến hộ nghèo tại TT.Mỹ Xuyên - Ảnh: T.Q

Trước đó, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cũng đã bàn giao cầu bê-tông Vạn Phước (cầu số 3) tại TT.Mỹ Xuyên - H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng do gia đình Lưu Liên An, Lưu Quốc Bửu và các con tài trợ kinh phí xây dựng 200 triệu đồng.

Dịp này, đoàn trao 50 phần quà đến các hộ khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày