Báo Giác Ngộ họp mặt đầu năm, chuẩn bị phát hành số báo tân niên

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ sáng mùng 4 Tết - Ảnh: Bảo Toàn
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ sáng mùng 4 Tết - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, mùng 4 Tết Tân Sửu (15-2-2021), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực đã quang lâm trụ sở tòa soạn gặp mặt tập thể tòa soạn, bắt đầu ngày làm việc của năm mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm các phòng, ban, cầu nguyện đầu năm mới.

Tại hội trường của trụ sở tòa soạn, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn đã đại diện dâng lời chúc năm mới lên quý Hòa thượng lãnh đạo.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ câu chuyện biểu tượng liên quan tới việc chăn trâu - chăm sóc tâm thức, sửa lời nói, điều chỉnh hành vi theo hướng tỉnh thức trong nhà thiền. Hòa thượng cũng có lời khánh tuế lên Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ, Tổng Biên tập báo.

Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ đã có lời dạy đầu xuân ý nghĩa. Theo đó, ngài chia sẻ về những nhân duyên thù thắng trong đời sống mà nếu với cái nhìn bình thường sẽ khó, hoặc không thể nhận ra.

Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn mọi người không rời sự thực hành chánh niệm trong khi làm việc, để có sự an vui thực sự, có cái nhìn sâu sắc trước các hiện tượng nhằm phục vụ Tam bảo trong chuyên môn báo chí, truyền thông theo tinh thần Đức Phật đã dạy.

Các bộ phận nội dung, trình bày, mỹ thuật bắt đầu làm việc sau buổi gặp mặt đầu năm để chuẩn bị cho số báo tân niên phát hành ngày 19-2 sắp tới.

Ảnh: Bảo Toàn

Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày