Báo Giác Ngộ phân ưu cùng gia đình nguyên phóng viên Nguyễn Minh Tâm

Đại diện toà soạn báo Giác Ngộ viếng tang, chia buồn cùng gia quyến
Đại diện toà soạn báo Giác Ngộ viếng tang, chia buồn cùng gia quyến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-10, đại diện toà soạn cùng các phòng, ban, đồng nghiệp cùng thời đã đến tư gia thắp hương viếng tang ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên phóng viên báo Giác Ngộ, chia buồn cùng gia quyến.

Thông tin từ gia đình cho biết ông Nguyễn Minh Tâm, pháp danh Thiện Phước, nguyên phóng viên báo Giác Ngộ, từ trần vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 12-10-2022 (nhằm ngày 17-9-Nhâm Dần), hưởng thọ 78 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại tư gia (1135/41/20/6 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM). Lễ nhập liệm vào lúc 21 giờ ngày 12-10-2022 (17-9-Nhâm Dần), di quan lúc 7 giờ ngày 14-10-2022, sau đó linh cữu được đưa đến đài hỏa táng tại Trung tâm Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Quý Thầy và cư sĩ thay mặt toà soạn cầu nguyện trước linh cữu ông Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: Bảo Toàn

Quý Thầy và cư sĩ thay mặt toà soạn cầu nguyện trước linh cữu ông Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: Bảo Toàn

Đại đức Thích Quảng Hậu, thừa ủy nhiệm lãnh đạo tòa soạn cùng đại diện các phòng, ban, đồng nghiệp cùng thời đã đến tư gia thắp hương tiễn biệt ông Nguyễn Minh Tâm, chia buồn cùng gia quyến.

Ban Biên tập và tập thể tòa soạn Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử pháp danh Thiện Phước - Nguyễn Minh Tâm sớm được vãng sinh về cõi an lành; Chân thành phân ưu cùng gia quyến về sự mất mát to lớn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày