Báo Giác Ngộ số 1280: Phật học viện Huệ Nghiêm trong ký ức của chư vị giáo phẩm Trưởng lão

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Phật học viện Huệ Nghiêm (1964-2024) và giỗ kỵ báo tiến lần thứ 30 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991) được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-11-2024 tại chùa Huệ Nghiêm là dịp để gợi nhớ lại chặng đường lịch sử với những dấu ấn đặc biệt của nơi đây.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1280 - Ảnh: Phùng Anh Quốc, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1280 - Ảnh: Phùng Anh Quốc, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Dịp này, Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện, lắng nghe những kỷ niệm, ký ức đầy xúc động từ chư vị Trưởng lão là cựu học tăng xuất thân từ Phật học viện Huệ Nghiêm năm xưa qua bài "Nhớ về một thuở Phật học viện Huệ Nghiêm" với những tự sự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông..., trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1280 ra ngày 29-11.

Cũng trên chuyên mục Văn hóa còn có đăng bài thơ "Trượng phu Bồ-đề" (Sa-môn Giác Toàn); "An Dưỡng Địa trong quá trình “lột xác" (Hòa thượng Thích Tâm Thanh).

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng "Nuôi tâm dưỡng tánh" của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Sống tự do" (Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Không thu nhiếp oai nghi", tác giả Quảng Tánh.

- Tôi mới đi chùa, thích làm công quả nên thường xuống bếp phụ giúp một số việc lặt vặt. Điều khiến tôi băn khoăn là đôi lúc các bà ở bếp cũng cãi nhau dữ dội như đang ở bên ngoài. Tôi nghĩ đã vào chùa công quả, mặc áo lam rồi mà sao tính nết và hành xử vẫn như ngoài đời thường. Tôi thấy ái ngại không muốn làm công quả nữa.

Vấn đề này của bạn đọc sẽ được Tổ Tư vấn - Báo Giác Ngộ chia sẻ qua bài "Bếp chùa có lúc cũng nhiêu khê".

- Ở Đà Nẵng, có một bạn trẻ vô cùng yêu cây, mơ góp sức mình cho màu xanh đất mẹ - vị Bồ-tát từ bi nuôi dưỡng vạn loài. Đó là nhiếp ảnh gia 9x Đặng Công Lợi. Anh là chủ nhân của Fanpage “Thành phố màu xanh” và một kênh Vlog lan tỏa lối sống xanh. Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Lợi với Giác Ngộ qua bài "Yêu thiên nhiên là cách sống thiện" (Chúc Thiệu thực hiện) đăng trên chuyên mục Bạn trẻ.

- Các chuyên mục khác: "Ảo giác về thời gian và con đường tỉnh thức" (Thiện Quang dịch); "Nhớ thương nhà cũ" (Tạp bút Trương Thúy); Thơ của Nguyễn Văn Song, Tâm Không Vĩnh Hữu...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày