![]() |
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
- Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước Dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam. Thế thì, Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của Giáo sư Lê Mạnh Thát đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1350.
- Mục Phật học: Có đăng bài Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ? (Nguyễn Minh Hải)
- Mục Văn hóa: Việt Nam - Kỷ nguyên mới… (Trần Quê Hương); Đương Đạo và đường vào đạo (Lương Hoàng): Giới thiệu về tác giả Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng cùng bộ 4 tác phẩm mới nhất vừa được giới thiệu đến công chúng, với nội dung luận giảng về 4 bộ kinh quan trọng và có sức ảnh hưởng rộng rãi trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Thiền tông, bao gồm: Luận giảng kinh Viên giác, Luận giảng kinh Nhập Lăng-già, Luận giảng kinh Lăng nghiêm và Luận giảng Lục tổ Pháp bảo đàn kinh; Giữa lời khen chê (An Lộc).
![]() |
- Mục Bạn trẻ: Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội (Hạnh Ý).
- Mục Quốc tế: Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình. Trong dòng chảy biến động ấy, Anam Thubten Rinpoche đã đưa ra những suy tư về ranh giới giữa công nghệ và tâm linh, để nhắc nhở rằng, dù thế giới có chuyển mình đến đâu, cốt lõi thiêng liêng của con đường giải thoát vẫn nằm ở nơi sự sống, nơi con người và niềm tin hướng về Tam Bảo.
Bài Chánh pháp trong thời đại AI (Phổ Tịnh dịch) sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên.
- Mục Sáng tác: Tắm hè (Tạp bút Phi Tân); Thơ Kim Cương, Nguyễn Văn Đôn...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.
![]() |



