Báo Giác Ngộ viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm

Chư tôn đức Ban Biên tập niêm hương tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm
Chư tôn đức Ban Biên tập niêm hương tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-3, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ làm trưởng đoàn đã đến chùa Hải Quang (71/13 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM) viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm.
Di ảnh cư sĩ Tống Hồ Cầm - Pháp danh Tâm Bửu

Di ảnh cư sĩ Tống Hồ Cầm - Pháp danh Tâm Bửu

Được sự ủy nhiệm của chư tôn đức lãnh đạo Báo Giác Ngộ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Tổng Biên tập; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập, cùng chư tôn đức Tăng trong Ban Biên tập, Trị sự, phóng viên, cán bộ, nhân viên các phòng, ban thuộc Báo Giác Ngộ đã viếng tang, phân ưu cùng môn gia hiếu quyến.

Đoàn Báo Giác Ngộ đã thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; thắp nén tâm hương tưởng niệm, cầu nguyện chơn linh cư sĩ Tống Hồ Cầm - pháp danh Tâm Bửu siêu sinh về Cõi Tịnh. Thượng tọa Thích Tâm Hải đại diện Ban Biên tập Báo Giác Ngộ viết sổ tang phân ưu cùng môn gia hiếu quyến.

Chư tôn đức Ban Biên tập, Trị sự Báo Giác Ngộ niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức Ban Biên tập, Trị sự Báo Giác Ngộ niêm hương tưởng niệm

Cư sĩ Tống Hồ Cầm một trong những người có công sáng lập và gắn bó gần 40 với Báo Giác Ngộ với vai trò Trị sự, Phó Tổng biên tập, đã đóng góp rất lớn cho sự hình thành và phát triển của Báo Giác Ngộ trong làng báo chí TP.HCM.

Do niên cao, cư sĩ Tống Hồ Cầm, pháp danh Tâm Bửu, huynh trưởng cấp Dũng đã mãn duyên, từ trần vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 11-3-2022 (nhằm mùng 9 tháng 2 năm Nhâm Dần) tại tư gia ở quận Tân Bình, TP.HCM, đại thọ 105 tuổi.

Thành kính tưởng niệm, tri ân sự đóng góp của cư sĩ Tống Hồ Cầm cho Báo Giác Ngộ

Thành kính tưởng niệm, tri ân sự đóng góp của cư sĩ Tống Hồ Cầm cho Báo Giác Ngộ

Theo tâm nguyện lúc sinh thời, lễ tang cư sĩ Tống Hồ Cầm được Ủy ban MTTVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Báo Giác Ngộ, chùa Hải Quang, gia quyến kết hợp tổ chức tại chùa Hải Quang (71/13 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM).

Linh cữu cư sĩ Tống Hồ Cầm được an trí tại chùa Hải Quang. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 12-3-2022.

Lễ truy điệu cử hành lúc 5 giờ 30 phút 14-3-2022 (12-2-Nhâm Dần), 6 giờ cùng ngày di quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa cử hành lễ trà-tỳ.

Cán bộ, biên tập, phóng viên, nhân viên Báo Giác Ngộ thành kính tưởng niệm

Cán bộ, biên tập, phóng viên, nhân viên Báo Giác Ngộ thành kính tưởng niệm

Đại diện tang gia hiếu quyến cư sĩ Tống Hồ Cầm

Đại diện tang gia hiếu quyến cư sĩ Tống Hồ Cầm

Thượng tọa Thích Tâm Hải viết sổ tang phân ưu cùng gia quyến

Thượng tọa Thích Tâm Hải viết sổ tang phân ưu cùng gia quyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1300 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hòa thượng Bodhi (Hoa Kỳ) viết về Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu: Nhân duyên kỳ ngộ

GNO - Hòa thượng Bodhi, tiến sĩ Xã hội học, hành giả, đồng thời là học giả của nhiều công trình Phật học nổi tiếng thế giới, một trong những đại biểu đặc biệt đại diện cho Phật giáo Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM và là một trong những diễn giả chính của Đại lễ.
Lưu niệm sau Lễ Vu lan - Báo hiếu tại New Delhi, Ấn Độ

Ấn Độ: Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Mahabodhi (New Delhi)

GNO - Lễ Vu lan - Báo hiếu do Ban đại diện và cộng đồng Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam - Đại học Delhi cùng nhau tổ chức tại chùa Mahabodhi vào ngày 6-9, có sự hiện diện tham dự của cán bộ Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng gia đình.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012) - Ảnh: Võ Văn Tường

Một thời Vạn Hạnh

GNO - Qua ngày rằm tháng Bảy, Hòa thượng Minh Châu viên tịch vào buổi sáng chớm thu. Vu lan ngưng đọng, mây la đà bay thấp hơn, và từ đó là những ngày không có nắng.
Tác giả cùng bà ngoại trong khóa lễ kỳ siêu nhân ngày giỗ ông ngoại của mình tại chùa làng, chùa Khánh Hưng (Khánh Hòa), năm 2023

Ngoại là mẹ

GNO - Trên đường tiễn bà Ngoại đến nơi an nghỉ cuối cùng, đông đảo Tăng Ni, Phật tử bà con lối xóm nối đuôi nhau thành hàng dài đến hộ niệm và đưa tiễn, từng ký ức về Ngoại chợt ùa về trong tâm trí tôi.

Thông tin hàng ngày