Bất ngờ và xúc động với lễ Vu lan tại tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19

Cài hoa hồng Vu lan nơi tuyến đầu chống dịch
Cài hoa hồng Vu lan nơi tuyến đầu chống dịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 21-8 (14-7-Tân Sửu), Tăng Ni và Phật tử Phật giáo đang tham gia tình nguyện tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2 đã tổ chức buổi lễ Vu lan cài hoa hồng xúc động, bất ngờ đến các bệnh nhân và y bác sĩ nơi đây.

Sau khi vào ca trực, Đại đức Thích Tâm Quang, cùng các tình nguyện viên tôn giáo đã đi đến từng khoa cài hoa hồng cho các bệnh nhân và y bác sĩ cùng lời chúc “chúc mọi người luôn bình an, luôn dồi dào sức khỏe vững niềm tin chiến thắng. Chúc cho bệnh nhân mau chóng hồi phục để về nhà”.

"Nhiều bệnh nhân rất bất ngờ và vui. Vì cứ nghĩ năm nay dịch bệnh, trong hoàn cảnh như thế này thì sao mà được cài hoa hồng. Nhiều y bác sĩ làm tôi xúc động và thương khi chính bản thân của họ cũng luôn luôn mong mỏi về gia đình người thân của mình”, Đại đức Thích Tâm Quang chia sẻ.

Các tình nguyện viên Phật giáo tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2

Các tình nguyện viên Phật giáo tại Bệnh viện Ung Bướu - Cơ sở 2

Là ngươi khơi nguồn chương trình, Đại đức Thích Tâm Quang cho biết ở nơi tuyến đầu chống dịch từng ngày giành giựt sự sống cho từng bệnh nhân F0, hằng ngày đội ngũ y, bác sĩ quên đi bản thân của mình vì lo cho sức khoẻ của người bệnh. Nhiều khi làm việc quên luôn bản thân. Nhưng một ngày có chị điều dưỡng tên Mười nhắn tin nói thường vào lễ Vu lan - Báo hiếu chị vẫn đi chùa, với chị lễ này nó rất thiêng liêng và ý nghĩa.

Vậy là ý định cài hoa hồng Vu lan được lên kế hoạch với mong muốn “để tạo cho mọi người một niềm vui, lấy đó là tinh thần chống dịch và kể cả bệnh nhân cũng vui vẻ, càng cố gắng chống chọi với bệnh tật. Để mọi người cảm nhận được mình hạnh phúc khi còn có mẹ, và những ai không may mắn không còn mẹ cũng có những giây phút được nhớ đến mẹ”, Đại đức Thích Tâm Quang bày tỏ.

Sau khi cài hoa, các tình nguyện viện đã tổ chức lễ cúng thí thực với bánh kẹo, hoa trái, cháo, muối.

Đại đức Thích Tâm Quang cài hoa Vu lan

Đại đức Thích Tâm Quang cài hoa Vu lan

Niềm vui khi còn có mẹ

Niềm vui khi còn có mẹ

Con sẽ sớm khỏe để về với mẹ

Con sẽ sớm khỏe để về với mẹ

Xúc động khi còn được cài hoa hồng
Xúc động khi còn được cài hoa hồng
Với Dương mùa Vu lan năm nay thật đặc biệt ở nơi tuyến đầu
Với Dương mùa Vu lan năm nay thật đặc biệt ở nơi tuyến đầu
"Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má"

"Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má"

Yêu mọi người
Yêu mọi người
Mẹ yên tâm con vẫn khỏe
Mẹ yên tâm con vẫn khỏe
Các tình nguyện viên tôn giáo
Các tình nguyện viên tôn giáo
Lễ cúng thí thực
Lễ cúng thí thực
Mâm cúng thí thực

Mâm cúng thí thực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày