Bến Tre: Bàn giao hai cây cầu bê tông cho nông dân nghèo

(GNO-Bến Tre): Ngày 13-1, HT.Thích Như Niệm kết hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre và các nhà tài trợ đã khánh thành bàn giao hai cây cầu nông thôn có kết cấu bằng bê tông cốt thép cho nông dân nghèo.

Cầu HT.Thích Thiện Hòa, tại xã Phú Va ng, huyện Bình Đại có chiều dài 16m, rộng 2,5m, tổng trị giá 110 triệu đồng do ông Cao Văn Triều, Tổng giám đốc công ty Ruby thông qua Ban TTXH TƯGH tài trợ.

wwwcn (1).JPG

Cắt băng khánh thành cầu HT.Thích Thiện Hòa

wwwcn (2).JPG

Đại diện công ty Ruby trao tiền tài trợ cho chính quyền địa phương

wwwcn (3).JPG

Cầu HT.Thích Thiện Hòa

Cầu Huỳnh Phụng Kiều có chiều dài 22m, rộng 2,2 m tại xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tổng trị giá 84,3 triệu đồng, trong đó gia đình bà Huỳnh Phụng Kiều (Mỹ) đóng góp 70 triệu đồng, số còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

HT.Thích Nh ư Niệm cho biết, hai cây cầu trên rất có ý nghĩa với nhân dân hai xã Phú Va ng và An Thạnh trong tương lai đặc biệt là thời điểm những ngày giáp Tết. Hai cây cầu sẽ là con đường huyết mạch để nhân dân thuận tiện trong giao thông, buôn bán và các sinh hoạt hàng ngày. Hai cây cầu sẽ tạo điều kiện cho dân nghèo các xã lân cận phát triển kinh tế gia đình và các em học sinh qua lại được an toàn.

wwwcn (4).JPG

Khánh thành cầu Huỳnh Phụng Kỳ

wwwcn (5).JPG

Chung vui ngày thông cầu Huỳnh Phụng Kỳ

Đây là chương trình xóa cầu khỉ cho nông dân nghèo tại Bến Tre do Ban TTXH TƯGH thực hiện và được các doanh nghiệp, Phật tử hưởng ứng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày