Bến Tre: Bàn giao Mái ấm Tường Nguyên 31, 32

GNO - Ngày 1-5, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã kết hợp với địa phương bàn giao nhà tình thương đến gia đình ông Lê Minh Hải, cư ngụ tại xã Mỹ An (H.Thạnh Phú, Bến Tre) và ông Nguyễn Văn Bảy, cư ngụ tại ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long (H.Châu Thành, Bến Tre).

anh TN.jpg
Bàn giao "mái ấm từ bi" đến gia đình ông Nguyễn Văn Bảy

ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH GHPGVN TP.HCM, Hội trưởng Hội từ thiện Tường Nguyên thiền tự, bà Liễu Thủy (quận Tân Bình, TP.HCM), nhà tài trợ cùng đến dự lễ bàn giao nhà.

Mái ấm Tường Nguyên 31 và 32 sau thời gian thi công, đã hoàn thành với kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, được bàn giao đến gia đình ông Hải, ông Bảy, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cùng ngày, Hội từ thiện Tường Nguyên đã làm lễ động thổ khởi công Mái ấm Tường Nguyên 105 đến gia đình bà Phan Thị Sáu (ấp Ba Giồng Đồng, xã Tân Lợi Thạnh, H.Giồng Trôm, Bến Tre). Được biết, Mái ấm Tường Nguyên 105 do gia đình ông Phùng Chu Cường ở TP.HCM tài trợ.

Tổng giá trị 3 căn nhà là 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni cùng nhau tu tập tại tu viện Sravasti Abbey, Hoa Kỳ

Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình

GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.

Thông tin hàng ngày