Bí ẩn Angkor

Cách thủ đô Phnom Penh - Campuchia 317km về hướng Bắc, Angkor 1.000 năm trước từng là kinh đô huy hoàng của Vương quốc Khmer.

Cách thủ đô Phnom Penh - Campuchia 317km về hướng Bắc, Angkor 1.000 năm trước từng là kinh đô huy hoàng của Vương quốc Khmer.

Di sản văn hoá trác tuyệt này được xây dựng từ TK thứ 9 đến giữa TK thứ 13 bao gồm toàn bộ hoàng cung cùng hệ thống đền đài, tất cả đều ghép bằng đá khối. TK 15, khi Vương quốc Khmer bị người Xiêm tấn công buộc phải dời đô về Phnom Penh, Angkor bị  bỏ hoang, chìm lút trong bóng tối rừng già suốt 5 thế kỷ. Việc Henry Mouhot - nhà sưu tầm sinh vật người Pháp phát hiện ra Angkor năm 1860 ban đầu bị xem như câu chuyện hoang đường. Chỉ khi ông qua đời, bức màn bí mật mới được vén lên.

Angkor là một quần thể kiến trúc theo phong cách Ấn Độ, đường kính 12km với trên 100 ngôi đền đá gồm 2 khu Angkor Wat và Angkor Thom. Khởi nguyên, đây là những ngôi đền thờ thần Vishnu (Ấn Độ giáo), sau này, chuyển sang thờ Phật. Nằm tại hướng Bắc, Angkor Wat được bao bọc bởi hào nước thả sen vuông vức, chu vi 6km với hệ thống tường bao cao 8m, dày 1m. Giữa khu đền sừng sững 5 ngọn tháp cấu trúc theo phương vị ngũ điểm.

Tháp trung tâm cao 65m, 4 tháp xung quanh, mỗi tháp 40m. Chính điện Angkor là một khối kiến trúc 3 tầng, nối nhau qua những hành lang thâm u chạm nổi hoa văn và phù điêu dựa theo các điểm tích có nguồn gốc từ 2 bộ sử thi Ấn Độ lừng danh: MahabhartaRayamata. Xuôi theo hướng Nam 3km là Angkor Thom với rừng tháp đá xanh 54 ngọn vươn cao từ 24 - 45m. Mỗi tháp đá là bốn gương mặt nhìn ra 4 hướng. Mỗi gương mặt một nụ cười bí ẩn. Đây chính là khu đền Bayon thần thoại.

Đã 1.000 năm trôi qua, những nụ cười ở đây vẫn còn tươi rói. Cho dù hạ tầng còn sơ sài, mỗi năm vẫn có 2 triệu lượt người tới thăm di sản thế giới này.

                
172af724ab6a45fdb4a03b812040e1ac.jpg
Sân đền trung tâm Angkor Thom
5bb43a1d930642ec854740e13d20e8b4.jpg
Đường vào Angkor Thom
0edef0f3645c4840ba8a2e06bc43656b.jpg

Một gia đình khách du lịch phương Tây đã chọn Angkor Wat làm nơi xuống tóc

870bf3c2c66a4aef80eaf3befe394f6b.jpg

Quần thể những ngôi đền đá nghìn năm gần như vẫn còn nguyên vẹn
voi 2.jpg
Rời Angkor, người ta như vừa chia tay một giấc mơ không dễ có trong đời

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.

Thông tin hàng ngày