Bị nhiễm HIV có được xuất gia?

GN - Muốn “kiếp sau có đủ duyên lành sanh làm người để tu tập” thì hiện tại bạn phát nguyện quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới...

HỎI:

Tôi 27 tuổi, là người thuộc giới tính thứ ba, rất kín đáo, không ai biết tôi đồng tính. Tôi đang đi làm và có cuộc sống ổn định. Tôi cũng từng có tình cảm đồng giới nhưng không bền và thấy cuộc đời vô thường mong manh quá nên tôi có ý định xuất gia từ lâu. Hiện tôi chuyên tâm tìm hiểu đạo Phật và gieo duyên xin xuất gia. Thế nhưng trước khi quyết định nghỉ việc và xin xuất gia, tôi đi làm xét nghiệm tổng quát thì biết mình nhiễm HIV.

Tôi có tâm sự cho một sư bác (chú Sa-di) trong chùa, sư bác ấy cũng biết tôi và hiểu tâm nguyện của tôi nên khuyên tôi quyết chí xuất gia, không nói cho thầy trụ trì biết căn bệnh của mình. Nếu được thì sư bác sẽ giúp đỡ tôi đi lấy thuốc và gia đình sẽ hỗ trợ tiền để uống thuốc hàng tháng, còn tôi gắng tu tập và sám hối nghiệp chướng đã gây tạo.

Tuy nhiên tôi lại đắn đo suy nghĩ, nếu xuất gia như thế thì gia đình phải vất vả chạy tiền thuốc cho tôi, sợ ảnh hưởng không hay đến Tăng chúng về sau. Nhưng nếu không lập hạnh xuất gia kiếp này thì liệu kiếp sau có đủ duyên lành sanh làm người để tu tập nữa không? Hiện tôi rất bối rối không biết phải làm gì?

(QUỐC PHÚ, quocphudao89@gmail.com)

Tu van.jpg
Theo giới luật do Đức Phật chế định, người mắc bệnh truyền nhiễm
(nhiễm HIV chẳng hạn) thì không được xuất gia, thọ giới - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Quốc Phú thân mến!

Theo giới luật do Đức Phật chế định, người mắc bệnh truyền nhiễm (nhiễm HIV chẳng hạn) thì không được xuất gia, thọ giới. Nhưng vì, vị sư bác kia mới vào chùa không hiểu đạo, từ bi mà thiếu trí tuệ nên đã có những hướng dẫn không đúng pháp. Còn bạn đã rất đúng khi “đắn đo suy nghĩ, nếu xuất gia như thế thì sợ ảnh hưởng không hay đến Tăng chúng về sau”.

Khi không xuất gia được, bạn cần xác định một hướng sống khác sao cho lợi mình và lợi người. Trước tiên, bạn đến ngay các cơ sở y tế chuyên về HIV để được tư vấn về các vấn đề liên quan cũng như được chữa trị. Nếu còn khỏe thì bạn hãy đi làm để ổn định cuộc sống và có thêm kinh phí chữa bệnh. Thời gian còn lại bạn có thể tu tập và sám hối tại gia đình.

Muốn “kiếp sau có đủ duyên lành sanh làm người để tu tập” thì hiện tại bạn phát nguyện quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới, thực hành lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, sám hối tội lỗi, bố thí, cúng dường, làm các việc phước thiện trong khả năng đồng thời luôn phát nguyện được tái sinh làm người, đủ duyên lành được gặp Phật pháp để tu học thì chắc chắn bạn sẽ được như nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ do chùa Phật Huệ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Long Thuận (Đồng Tháp) tổ chức

Đồng Tháp: Chùa Phật Huệ tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ dành cho các em thanh thiếu nhi

GNO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu hè, chùa Phật Huệ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Long Thuận (Đồng Tháp) tổ chức Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ, với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phật giáo”, thu hút đông đảo các em thanh thiếu nhi đang sinh hoạt, tu học tại chùa tham gia.
Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác - Ảnh: Ngô Tùng

Ủy ban MTTQVN TP.HCM kiện toàn nhân sự và tổ chức thành viên

GNO - Sáng nay, 25-6, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI và Hội thẩm Nhân dân TAND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 Hòa thượng Thích Huệ Sanh tại tổ đình Giác Lâm (phường Bảy Hiền, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Sanh - nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ đầu tiên

GNO - Sáng nay, 25-6 (11-5-Bính Ngọ), Ban Quản trị tổ đình Giác Lâm (phường Bảy Hiền, TP.HCM) cùng tông phong đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 Hòa thượng Thích Huệ Sanh, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình (cũ), viện chủ tổ đình Giác Lâm.
Ảnh minh họa

Bất biến và tùy duyên

GNO - Tôi nghe giảng thường gặp câu “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”. Xin cho biết ý nghĩa của câu này. Ứng dụng tinh thần này vào cuộc sống của hàng cư sĩ thế nào? Hai chữ “tùy duyên” này có giống với tùy duyên mà người ta thường nói không?

Thông tin hàng ngày