Bình Chánh: Nhập tháp kim quan HT.Thích Thiện Từ

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 27-12 (14-11-Canh Tý), Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan HT.Thích Thiện Từ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, viện chủ chùa Pháp Chơn (ấp 4, xã Hưng Long, Bình Chánh, TP.HCM), nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa.

DSC_1832.JPG


Giác linh đài tôn trí di ảnh cố Hòa thượng Thiện Từ

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Thái, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Chánh cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử...

Theo tiểu sử, HT.Thích Thiện Từ thế danh Nguyễn Văn Thơ, sinh năm 1932 tại làng Hưng Long, Bình Chánh, Gia Định (nay là TP.HCM). Ngài xuất gia năm 1968; thọ Tỳ-kheo năm 1972, tại chùa Phổ Chiếu, quận 8, TP.HCM. Năm 1973, Hòa thượng xây dựng chùa Pháp Chơn.

Năm 1993, ngài tiến hành trùng tu chùa Pháp Chơn lần 1, trùng tu lần 2 vào năm 2013. Sau này, Hòa thượng uỷ nhiệm cho TT.Thích An Trung làm trụ trì.

Ngày 22-12-2020 (9-11-Canh Tý), thuận theo thế vô thường, sau khi toạ thiền, ngài đưa chân xuống giường, an nhiên thị tịch, thọ thế 89 tuổi, Hạ lạp 49 năm.

Để tưởng nhớ và tri ân công đức của tổ khai sơn, môn đồ pháp quyến đã xây dựng bảo tháp phụng thờ nhục thân cố Hòa thượng trong khuôn viên chùa.

Sau khi lắng nghe đọc tiểu sử và lời cảm niện ân sư từ môn đồ pháp quyến, đại chúng đồng thanh tụng hồi hướng và làm lễ an vị bảo tháp.

DSC_1844.JPG
Môn đồ pháp quyến tưởng niệm Thầy

DSC_1979.JPG
Nhập tháp kim quan cố Hòa thượng

Liên Duyên - Diệu Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày