Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gặp mặt Xuân Quý Mão

Phật giáo tỉnh Bình Định họp mặt đầu Xuân Quý Mão
Phật giáo tỉnh Bình Định họp mặt đầu Xuân Quý Mão
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-2-2023, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023, tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chứng minh có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định khánh tuế đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định khánh tuế đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tại buổi họp mặt đầu năm, Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh đã thay mặt cho Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Thường trực Phật giáo tỉnh dâng lời khánh tuế mừng xuân mới đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh pháp thể khương an, cửu trụ ta bà, tiếp tục chỉ đạo và điều hành Phật sự Phật giáo tỉnh Bình Định thành tựu trong năm Quý Mão - 2023.

Lưu niệm đầu Xuân Quý Mão tại Trụ sở Phật giáo tỉnh Bình Định

Lưu niệm đầu Xuân Quý Mão tại Trụ sở Phật giáo tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã cảm ơn chư tôn đức, cư sĩ Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có lời khánh tuế chúc mừng; mong chư tôn đức, cư sĩ Phật tử đồng hành trong các hoạt động năm Quý Mão - 2023 để Phật sự thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày