Bình Định: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định
Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-5, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đến Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Tiếp đón đoàn có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh cùng chư vị thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà, đặc biệt là trong 2 năm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh sắp đến được thành tựu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng hoa, quà mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và có lời chúc chư tôn đức Tăng Ni nhiều sức khỏe, luôn sống tốt đời, đẹp đạo.

Đáp lời, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đối với Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể để Phật giáo tỉnh hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày