Bình Định: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức trại Dũng

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức trại Kiền Trắc
Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức trại Kiền Trắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong hai ngày 20 và 21-3, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức trại kỷ niệm ngày Dũng mang tên Kiền Trắc tại chùa Thiên Bửu (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) với số lượng 120 huynh trưởng và đoàn sinh tham gia.

Quang lâm, tham dự buổi lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Thanh Hiển, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định; Đại đức Thích Nhuận Hiếu, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát, trú trì chùa Thiên Bửu; Đại đức Thích Quang Thắng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện Phù Cát; cùng chư tôn đức tại trú xứ Thiên Bửu.

Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Dũng

Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Dũng

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, lễ chào cờ của Gia đình Phật tử là lễ rước đuốc kỷ niệm ngày Dũng, được Thượng tọa chứng minh thỉnh từ đại hùng bảo điện Thiên Bửu truyền trao cho anh Thị Đông, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định, truyền trao lại cho anh trại trưởng Nhuận Trí thắp sáng ngọn đuốc Dũng.

Chương trình trại diễn ra trong 2 ngày 1 đêm với các hoạt động: Thi “dựng mô hình cổng trại”, ẩm thực “mâm cơm tình lam”, dựng cột cờ di động, thuyết trình lam viên giỏi với chủ đề “tinh thần Dũng của ngành thanh thiếu”, trò chơi lớn, cùng các sinh hoạt đặc thù của Gia đình Phật tử để huân tập cho các em những kỹ năng trong cuộc sống.

Đêm lửa trại

Đêm lửa trại

Trò chơi lớn trong đêm

Trò chơi lớn trong đêm

Thi nấu ăn

Thi nấu ăn

Trao quà lưu niệm đến các đơn vị

Trao quà lưu niệm đến các đơn vị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày