Bình Định: Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học thi cuối học kỳ 1 năm thứ nhất khóa X

Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định làm bài thi
Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định làm bài thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-1, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định thi cuối học kỳ 1 năm thứ nhất khoá X, niên khoá 2023-2026.
Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học có lời sách tấn đến Tăng Ni sinh trước kỳ thi

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học có lời sách tấn đến Tăng Ni sinh trước kỳ thi

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng nhà trường có lời sách tấn đến các Tăng Ni sinh nhấn mạnh kỳ thi đầu tiên khóa X nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của Trường Trung cấp Phật học Bình Định cũng là cơ sở xét tốt nghiệp hệ Trung cấp Phật học. Do đó, Thượng tọa mong Tăng Ni sinh sẽ tận dụng tối đa thời gian làm bài tốt, khẳng định bản thân trên phương diện pháp học, pháp hành. Bên cạnh đó là món quà tinh thần gởi đến chư tôn đức giáo thọ sư, gởi về Bổn sư trước thềm năm mới.

Tăng sinh làm bài thi

Tăng sinh làm bài thi

Thượng toạ nhắn nhủ Tăng Ni sinh tuân theo nội quy thi cử nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự giác, kỷ luật, tôn trọng quy định và chư tôn đức Ban Giám thị.

Được biết, nội quy phòng thi gồm 9 điều. Kỳ thi học kỳ I năm thứ nhất khoá X, niên khoá 2023-2026 được tổ chức làm 4 phòng thi, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 20-1-2024 và dự kiến kết thúc vào 16 giờ 30 ngày 26-1-2024.

Phòng thi của Ni sinh

Phòng thi của Ni sinh

Sau buổi khai mạc, các Tăng Ni sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Phật pháp căn bản, buổi chiều thi môn Hán văn, 12 học phần còn lại sẽ tiếp tục theo thông báo đã phát hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tỉnh giác với tham ái

GNO - Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ. Yêu thương vốn dĩ là điều tốt đẹp, nhưng nếu không có trí tuệ soi đường, nó lại dễ dàng biến thành ái nhiễm, gây ra muôn vàn khổ lụy khi đối diện với hiện thực biến hoại, vô thường.
Khói đốt đồng

Khói đốt đồng

GNO - Mình thèm một lọn khói đốt đồng quá!”. Bạn tôi nói bâng quơ đầy thèm khát trong một chiều nắng hạ trải vàng luênh loáng phủ đầy khắp cỏ cây. Cứ tưởng mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ dễ bề thực hiện, ấy vậy mà nó lại xa vời chẳng biết khi nào mới thực hiện được.

Thông tin hàng ngày