Bình Định: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn họp triển khai hoạt động Phật sự

 Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn họp triển khai hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn họp triển khai hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-3, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn họp triển khai hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2024, với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Đồng Quả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố.
Thích Đồng Quả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn chủ trì buổi họp

Thích Đồng Quả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn chủ trì buổi họp

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, các ban Giáo dục, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử báo cáo công tác tổ chức Lớp giáo lý khóa I dành cho Phật tử gồm: nội dung giảng dạy, thời gian khai giảng và học, giáo thọ. Ban Trị sự thống nhất tổ chức khai giảng Lớp giáo lý khóa I (2024) dành cho Phật tử vào lúc 14 giờ ngày 24-3-2024 (15-2-Giáp Thìn). Thời gian học từ tháng 2 đến tháng 10-Giáp Thìn, nội dung giảng dạy, giáo thọ phụ trách và các thủ tục đăng ký đều được thông qua.

Đại đức Thích Hạnh Ý, Chánh Thư ký nêu tình hình chùa Nam Thạnh và cơ sở Vĩnh Lộc. Theo báo cáo, trụ trì chùa Nam Thạnh đã bị bãi nhiệm ngày 29-1-2024; Ban Trị sự có nhận đơn thư từ hai phía liên quan cơ sở Vĩnh Lộc.

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Phó Thường trực Ban Trị sự TP.Quy Nhơn phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Phó Thường trực Ban Trị sự TP.Quy Nhơn phát biểu tại buổi họp

Buổi họp cũng được báo cáo về hoạt động từ thiện xã hội: động thổ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại P.Quang Trung do Phật giáo TP.Quy Nhơn tài trợ 100 triệu đồng; Ban Trị sự phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố đăng ký hiến máu nhân đạo vào ngày 5-5-2024.

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tán thán và cảm ơn tinh thần đoàn kết, đóng góp nhiều ý kiến tích cực vì mục đích phụng sự cho số đông của tất cả thành viên Thường trực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày