Bình Dương: Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

ông Vũ Hoài Bắc chúc Tết Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
ông Vũ Hoài Bắc chúc Tết Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-1, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đến Văn phòng Ban Trị sự - Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) chúc Tết Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Tại buổi đến thăm, ông Vũ Hoài Bắc rất vui mừng trước những thành tựu của Phật giáo trong năm qua nói chung, đặc biệt là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ X (2022-2027) và đây là tỉnh thành tổ chức Đại hội diễn ra đầu tiên trong cả nước góp phần cho sự thành công trong việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh tại các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố tiếp nối, và hướng đến Đại hội Phật giáo Toàn quốc diễn ra vào quý III năm 2022.

Ông tin tưởng Hòa thượng Thích Huệ Thông sẽ hoàn thành nhiệm vụ được Trung ương Giáo hội giáo phó cũng như trong việc chỉ đạo, điều hành các công tác sinh hoạt Phật sự tại Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Đoàn niêm hương tại Tổ đường chùa Hội Khánh

Đoàn niêm hương tại Tổ đường chùa Hội Khánh

Đáp lại lời chúc Tết, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Ban Trị sự PG tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng đã thông tin đôi nét về công tác Phật sự của tỉnh, đặc biệt công tác từ thiện, an sinh xã hội trong đại dịch với tổng số tiềntrên 112 tỷ đồng.

Trước thềm năm mới, Hòa thượng Thích Huệ Thông gửi lời vấn an sức khỏe và lời chúc an lành đến ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Tôn giáo Chính phủ đón một mùa Xuân Nhân Dần 2022 an khang, thịnh vượng và vạn sự kiết tường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Họa sĩ Lê Thiết Cương

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Hội họa và con đường trở về mình

GNO - Họa sĩ Lê Thiết Cương từ trần vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 17-7 ở tuổi 63 tuổi, để lại sự thương tiếc trong giới hội họa, văn hóa. Tưởng nhớ ông, Giác Ngộ online đăng lại một bài tâm tình của ông, nhân triển lãm chủ đề “Như không” vào năm 2007.

Thông tin hàng ngày