Bình Dương: Hơn 600 người khiếm thị tham gia khóa tu

GNO - Ngày 26-1, tại chùa Thiên Quang (số 106/15 KP.Tân Hòa, P.Đông Hòa, Tx.Dĩ An, Bình Dương), hơn 600 Phật tử là người khiếm thị, học sinh, sinh viên về tham dự khóa tu “Một ngày an lac” kỳ 22 và tổng kết cuối năm.

ANh VG (5).jpg

TT.Thích Huệ Thông trao tặng kinh chữ nổi cho người mu tu học

ANh VG (6).jpg
Những cuốn kinh chữ nổi dành tặng cho những người khiếm thị

Tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 22 được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần với sự tham dự của TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức Tăng Ni.

Tại khóa tu các Phật tử là những người khiếm thị, học sinh, sinh viên được SC.TN Hương Nhũ hướng dẫn niệm Phật, tụng kinh cũng như có những thời pháp hướng dẫn tu học để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc trong cuộc sống, tìm được một ngày an lạc trong đạo Phật.

Trong khóa tu kỳ 22 này, các Phật tử được nghe TT.Thích Huệ Thông có bài pháp thoại ngắn về nghị lực vượt qua khổ đau của nhưng để có cuộc sống an vui. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng thay mặt cho BTS khuyến tấn Sư cô trong hai năm qua trong việc tổ chức các khóa tu “Một ngày an lạc” cho Phật tử các nơi như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh về tham dự đặc biệt là người khiếm thị.

ANh VG (4).jpg

Phật tử khiếm thị tham gia khóa tu "Một ngày an lạc"

ANh VG (1).jpg
Tặng 600 phần quà cho người mù

Dịp này, chùa Thiên Quang cũng tổ chức tổng kết các chương trình hoạt động trong năm 2014 và đề ra chương trình hoạt động trong năm 2015 với việc sẽ tiếp tục duy trì khóa tu “Một ngày an lạc” thường xuyên cho người khiếm thi, học sinh, sinh viên.

Cũng dịp này các Phật tử về tu học cũng được TT.Thích Huệ Thông trao tận tay những cuốn kinh bằng chữ nổi do Sư cô và Phật tử chùa Thiên Quang phát tâm làm dành tặng cho người khiếm thị với mong muốn Phật tử sẽ tinh tấn tu học để chuyển hóa cuộc sống trở thành tấm gương đẹp cho gia đình và xã hội.

Tại khóa tu kỳ này, chùa Thiên Quang cũng đã trao 600 phần quà gồm: mì tôm, gạo, nước tương, đường, dầu ăn và li xì cho mỗi người khiếm thi 230 ngàn đồng do các Phật tử, mạnh thường quân phát tâm ủng hộ mong muốn trong dịp Tết này những người nghèo có được một mùa xuân ấm áp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày