Bình Phước: Hội Cựu chiến binh TT.Đức Phong tổ chức lễ cầu siêu và cúng dường trường hạ

Chư tôn đức tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Tỉnh Hội
Chư tôn đức tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Tỉnh Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7), ngày 30-7, tại trường hạ chùa Tỉnh Hội, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TT.Đức Phong, H.Bù Đăng đã đến hạ trường tổ chức lễ cầu siêu, đồng thời thiết lễ trai tăng cúng dường chư tôn đức.

Theo đó, được sự trợ duyên của Thượng tọa Thích Bửu Khánh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Trúc Lâm (H.Bù Đăng), lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TT.Đức Phong, H.Bù Đăng đã đến hạ trường Tỉnh Hội tổ chức lễ cầu siêu và thiết lễ trai tăng cúng dường lên chư tôn đức nhằm đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho các đồng chí, đồng đội đã hy sinh.

Đại diện Hội Cựu chiến binh TT.Đức Phong, H.Bù Đăng tác bạch cúng dường đến hạ trường chùa Tỉnh Hội

Đại diện Hội Cựu chiến binh TT.Đức Phong, H.Bù Đăng tác bạch cúng dường đến hạ trường chùa Tỉnh Hội

Trong tình đồng chí, đồng đội, tất cả cựu chiến binh đã hướng lòng về nơi Tam bảo nhất tâm thành kính cầu nguyện cho chư anh linh anh hùng, chiến sĩ được siêu sanh về cõi lành.

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thiền chủ hạ trường đã có lời tán dương công đức đối với tình cảm mà các vị cựu chiến binh đã dành cho các đồng chí, đồng đội của mình.

Dịp này, tại hạ trường chùa Tỉnh Hội, các đoàn cúng dường lên chư tôn đức gồm: thiền viện Trúc Lâm Bình Phước do Ni sư Thích nữ Huệ Đức làm trưởng đoàn; thiền tự Thanh Nguyên, tại Đồng Xoài, nhóm từ thiện Đông Hưng, Dĩ An, Bình Dương và đoàn Phật giáo H.Bù Đăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày