Bình Phước: Tổ chức 2 điểm an cư kiết hạ 2011 trong toàn tỉnh

(GNO-Bình Phước): Thực hiện Thông bạch số 063/TB-HĐTS ngày 9-3-2011 của Hội đồng Trị sự TƯGH về việc hướng dẫn tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2555 - DL.2011, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước vừa ra thông báo tổ chức Khóa an cư kiết hạ PL.2555 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mùa an cư năm nay, Phật giáo Bình Phước sẽ tổ chức 2 điểm an cư tập trung dành chư Tăng Ni hành giả. Chư Tăng an cư tại chùa Thanh Long - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; chư Ni an cư tại chùa Quang Minh - Văn phòng Phân ban Đặc trách Ni giới, 322 quốc lộ 14, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lễ tổng khai giảng khóa an cư sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ, ngày 17-5-2011 (Rằm tháng 4 ÂL) tại chùa Thanh Long - VP BTS.

KH.JPG

Lễ khai mạc khóa an cư kiết hạ PL.2553-DL.2009 của Phật giáo Bình Phước

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng cho biết, chư Tăng Ni muốn tham gia khóa An cư tại tỉnh Bình Phước, xin liên hệ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước - chùa Thanh Long đến hết ngày 10-4 Tân Mão và gặp ĐĐ. Thích Chiếu Pháp - Chánh Thư ký Ban Trị sự (0972581481) hoặc ĐĐ. Thích Giác Đạo - Chánh Văn phòng Ban Trị sự (0908477930) để được hướng dẫn cụ thể.

Song song đó, để chuẩn bị cho khóa an cư năm nay, vào ngày 8-4 (tức mùng 6-3 ÂL) Ban Trị sự tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Thanh Long - VP BTS sau 18 tháng xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày