BR-VT: Gần 200 Phật tử dự khóa tu tại tu viện Tuệ Giác

GNO - Ngày 28-6, NT.Thích nữ Như Cương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì tu viện Tuệ Giác (phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức khóa tu Bát quan trai cho gần 200 Phật tử.

vuot-qua-so-hai-0620-19.jpg

TT.Thích Thiện Thuận chia sẻ pháp thoại "Vượt qua sợ hãi" - Ảnh: TVTG

Sau thời gian dài phải giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, tu viện Tuệ Giác (viện chuyên tu Tuệ Giác) đã sinh hoạt tu học trong tình hình "bình thường mới". Tu viện đã tổ chức khóa tu Bát quan trai dành riêng cho nam nữ Phật tử trong mùa An cư kiết hạ.

Theo đó, NT.Thích nữ Như Cương thay mặt Ban Tổ chức cung thỉnh TT.Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh BR-VT quang lâm khai giảng đạo tràng Bát quan trai và thuyết giảng với chủ đề “Vượt qua sợ hãi”.

vuot-qua-so-hai-0620-13.jpg

Phật tử về chùa tu tập một ngày Bát quan trai - Ảnh: TVTG

Gần 200 Phật tử có một ngày tu tập trọn vẹn với thời khóa nghiêm túc như tụng kinh, kinh hành niệm Phật, quá đường chánh niệm, thực tập thiện tọa… nhằm thanh lọc thân tâm, nâng cao đạo lực.

Viện chuyên tu Tuệ Giác trực thuộc Phân ban Ni giới T.Ư, được xây dựng mới vào tháng 9-2019, tọa lạc tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

tv.jpg

Chư Ni cùng Phật tử kinh hành trong chánh niệm - Ảnh: TVTG

Được biết, Phân ban Ni giới T.Ư, NT.Thích nữ Như Cương trụ trì tu viện đã chủ trương huớng viện chuyên tu Tuệ Giác ngoài việc nuôi chúng Ni và Phật tử chuyên tu dài hạn (ít nhất từ 6 tháng trở lên). Dự kiến, hàng năm sẽ tổ chức các khóa tu dành riêng cho nam nữ Phật tử có tâm nguyện chuyên tu ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, tu viện dự kiến sẽ tổ chức định kỳ mỗi tháng một khóa tu Bát quan trai dành cho Phật tử về đây tu tập.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày