BR-VT: Tưởng niệm húy nhật lần thứ 21 Hòa thượng Thích Hồng Đạo - khai sơn chùa Qui Sơn

Di ảnh Hòa thượng Thích Hồng Đạo
Di ảnh Hòa thượng Thích Hồng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-7 (25-6-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 cố Hòa thượng Thích Hồng Đạo, khai sơn chùa Qui Sơn.
Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương cúng dường Giác linh Hòa thượng Thích Hồng Đạo

Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương cúng dường Giác linh Hòa thượng Thích Hồng Đạo

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Chí, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.Vũng Tàu, cùng chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện.

Sau lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Hồng Đạo được cao đăng Phật quốc.

Thay lời môn đồ pháp quyến, Ni trưởng Thích nữ Như An cung đối trước chư tôn đức dâng lời tri ân, tưởng niệm Hòa thượng khai sơn và bày tỏ niềm kính tiếc của Ni chúng.

Ni trưởng Thích nữ Như An cung đối trước chư tôn đức dâng lời tri ân, tưởng niệm cố Hòa thượng

Ni trưởng Thích nữ Như An cung đối trước chư tôn đức dâng lời tri ân, tưởng niệm cố Hòa thượng

Hòa thượng Thích Thông Không đã tán thán môn đồ pháp quyến với tâm hạnh hiếu kính cố Hòa thượng khai sơn tạo tự mà trang nghiêm thiết lễ húy nhật lần thứ 21. Qua đây, Hòa thượng chứng minh đã ôn lại những công đức, hạnh nguyện của cố Hòa thượng Thích Hồng Đạo trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh; có nhiều công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc, sách tấn chư Ni pháp quyến phải cố gắng tu tập, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp để đền ơn thầy Tổ, làm rạng rỡ tông phong.

Theo đó, Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Đạt, đạo hiệu Thiện Chí, húy Hồng Đạo, sanh năm 1908 tại xã Tăng Nhơn Phú (Q.Thủ Đức, tỉnh Gia Định), là đệ tử của Sư tổ Phước Tường (TP.Thủ Đức), thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 40.

Ngài là người con thứ 7 cũng là anh ruột của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh viện chủ tổ đình Huê Lâm (TP.HCM). Năm 18 tuổi, ngài theo học ngành kiến trúc và ra làm việc xây dựng.

Chư Ni trì tụng khóa lễ cúng dường

Chư Ni trì tụng khóa lễ cúng dường

Vào năm 1957, ngài quyết lòng xuất gia tu học, được Hòa thượng Thích Thiện Hòa thế phát xuất gia tại chùa Ấn Quang. Sau hai năm xuất gia, ngài đăng đàn thọ Cụ túc giới.

Ngài đã vẽ họa đồ và trực tiếp điều động công trình xây dựng chùa Huê Lâm, chùa Từ Nghiêm. Từ ngày thành lập, chùa Từ Nghiêm là nơi đầu tiên đặt trụ sở Ni bộ Bắc tông. Kế đó, Hòa thượng trông coi xây dựng giảng đường, nhà Tăng và phòng phát hành chùa Ấn Quang, trông coi xây cất hai dãy nhà cho học Tăng chùa Huệ Nghiêm, chỉ đạo tu bổ chùa Từ Vân.

Đến cuối năm 1963, Hòa thượng về Vũng Tàu, lên núi Tương Kỳ (Núi Lớn) khai sơn chùa Qui Sơn. Từ đó, ngài an trụ tại đây và luôn nhận được tình cảm kính trọng của Tăng Ni, Phật tử.

Phật tử đảnh lễ trước Giác linh Hòa thượng

Phật tử đảnh lễ trước Giác linh Hòa thượng

Hòa thượng soạn thảo những tác phẩm Văn học Phật giáo như sau: Pháp bảo sưu tập, Đại cương kinh Pháp hoa, Pháp môn niệm Phật, kinh Ân dụ, Bát-nhã tâm kinh, danh ngôn Phật giáo, nho giáo, thế giới và rất nhiều bài thi kệ khác.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hồng Đạo viên tịch vào ngày 14-8-2001 (nhằm 25-6-Tân Tỵ) tại chùa Qui Sơn; trụ thế 93 năm, 41 hạ lạp. Hiện nhục thân của ngài được an trí nơi bảo tháp tại khuôn viên chùa Qui Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày