BTS PG Quảng Nam viếng tang HT.Thích Chơn Phát

GNO - Chiều qua, 25-4-Bính Thân (31-5), HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã hướng dẫn chư tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS tỉnh, BTS các thành phố, thị xã và huyện cùng các tự viện đã quang lâm về tổ đình Long Tuyền (TP.Hội An) dâng hương kính viếng, nhiễu kim quan HT.Thích Chơn Phát, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam vừa viên tịch ngày 28-5-2016 (22-4-Bính Thân).

2 (Copy).jpg
Chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam viếng tang, tưởng niệm cố HT.Thích Chơn Phát

Thay mặt phái đoàn, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS PG Quảng Nam đã ghi sổ tang lưu niệm - bày tỏ niềm kính tiếc về sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng, đồng cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Được biết, trong 3 ngày qua có rất nhiều phái đoàn Tăng Ni, Phật tử, lãnh đạo chính quyền các cấp, các chùa thuộc tông môn tổ đình Chúc Thánh ở trong và ngoài tỉnh đã đến viếng tang và gởi điện phân ưu, kính tiếc HT.Thích Chơn Phát tân viên tịch.

25 (Copy).jpg


Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam viếng tang

27 (Copy).jpg
Nhiều phái đoàn viếng tang, hữu nhiễu kim quan cố Hòa thượng

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày 2-6-2016 (27-4-Bính Thân), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo thập tại khuôn viên tổ đình Long Tuyền (phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

PG Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày