BTS PG TP.Thái Bình tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Hôm nay, 4-12, tại chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện, trụ xứ trong TP.Thái Bình về tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015.
IMG_2787.jpg
NS.Thích Đàm Thảo, Phó BTS Phật giáo TP.Thái Bình đọc báo cáo tổng kết

TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Sử, Trưởng BTS GHPGVN thành phố, cùng đông đảo Tăng Ni trụ trì các tự viện trong TP quang lâm chứng minh.

Hội nghị còn được vinh dự đón tiếp các vị lãnh đạo TP.Thái Bình: ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBMTTQ TP; ông Trần Khắc Chế, Phó Trưởng Công an TP.

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Trí Sử, Trưởng BTS PG TP.Thái Bình thay mặt cho chư tôn đức lên tuyên đọc diễn văn khai mạc.

NS.Thích Đàm Thảo, Phó BTS Phật giáo TP.Thái Bình đọc báo cáo tổng kết. SC.Thích Đàm Thuần, Thư ký BTS PG TP trình bày phương hướng Phật sự năm tới.

IMG_2799.jpg


Chư tôn đức đọc báo cáo tổng kết 2014 và phương hướng 2015

Tại hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni tham gia phát biểu ý kiến xây dựng công tác Phật sự, hoằng pháp, từ thiện xã hội tốt hơn những năm trước.

Ông Nguyễn Văn Dân phát biểu động viên Tăng Ni phát huy truyền thống của PG TP.Thái Bình, sống tốt đời, đẹp đạo.

Lời đạo từ của ĐĐ.Thích Thanh Vượng nhắc nhở Tăng Ni tu học tinh tấn, cộng trụ lục hòa, làm tốt công tác Phật sự theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Nhuận Tâm - Phúc Hào

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày