BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang Trưởng lão HT.Giác Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trưa nay, 13-12, tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM do TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS làm Trưởng đoàn, đã thành kính viếng tang Trưởng lão HT.Giác Phúc.

btstp1.jpg

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM tưởng niệm

Thành viên đoàn còn có HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS Phật giáo TP.

Trước Giác linh đài Trưởng lão HT.Giác Phúc, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Hòa thượng tân viên tịch.

Thay mặt Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, HT.Thích Nhật Hỷ tán thán công hạnh tu tập và hoằng pháp của cố Trưởng lão HT.Giác Phúc. Qua đó, Hòa thượng bày tỏ niềm kính tiếc và phân ưu đến môn đồ pháp quyến hệ phái Khất sĩ và Pháp viện Minh Đăng Quang.

btstp.jpg

TT.Thích Thiện Quý ghi sổ tang lưu niệm

Chư tôn đức giáo phẩm đã nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão HT.Giác Phúc, vị Tăng trưởng khả kính của Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Sau đó, đoàn hữu nhiễu kim quan, TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực BTS Phật giáo TP ký sổ tang lưu niệm.

G.Hảo - Ảnh: PGKS

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày