Cả gia đình đều bị bệnh

Giác Ngộ - Ông Hà Kim Bảo, 56 tuổi hiện đang ở trọ tại số 608 (phòng trọ số 20), khóm 4, tổ 37, Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) hành nghề kéo xe lôi mỗi ngày kiếm từ 20-30 ngàn đồng để nuôi hai con nhỏ 14 tuổi và 1 tuổi. Nhưng chẳng may do làm việc quá sức nên bị đột quỵ và tai biến làm liệt nửa người.
MO RONG LONG TU.jpg

Vợ chồng ông Bảo và đứa con nhỏ

Từ ngày ông Bảo bị bệnh, cả gia đình lâm vào cảnh bi đát nhất. Mẹ vợ bị bệnh tai biến từ nhiều năm qua. Vợ ông Bảo là bà Cao Thị Tuyết Mai cũng bị bệnh thần kinh não, mỗi ngày bà bị giựt từ 2 đến 3 lần. Nhìn cảnh ba người lớn trong gia đình đều bị bệnh tật, ông Bảo quá tuyệt vọng nên mong nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người để có điều kiện chữa bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày