Cả nhà đều bệnh nặng

Cả nhà đều bệnh nặng

Ông Lê Công Thành, sinh năm 1939 hiện cư ngụ tại ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang phải đau đớn ngồi nhìn hai con bị bệnh nặng.

Gia đình ông Thành có ba người thì cả ba đều lâm vào bệnh tật. Con ông tên Lê Thành Tuấn bị bệnh sỏi cuốn mật rất nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương, còn em gái của Tuấn là Lê Thị Mộng Thi lại bị bệnh tâm thần. Cả gia đình gồm ba cha con lại rất nghèo, ông Thành là trụ cột chính, làm nông để sinh sống. Từ nhiều tháng qua, Tuấn bị bệnh nặng cần người chăm sóc nhưng bản thân ông Thành cũng bị tai biến, bị liệt một chân và thoái hóa khớp háng không đi lại được. Ông Thành cho biết: "Tôi chỉ mơ ước đi lại được để chăm sóc cho con lúc ốm đau nhưng chân bị liệt và khớp rất đau đớn".

Bác sĩ cho biết, hiện tại ông Thành muốn đi lại được cần phải thay khớp háng nhân tạo. Hoàn cảnh đáng thương của ông Thành đã được các Phật tử từ thiện quan tâm, nhưng khả năng chỉ có thể tặng một bên khớp (mỗi khớp nhân tạo tốn 39 triệu đồng) và còn một bên khớp rất mong bạn đọc Báo Giác Ngộ hỗ trợ để giúp đỡ cho ông Thành có cơ hội đi lại chăm sóc con bị bệnh nặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Trí Chơn: Mong Báo Giác Ngộ sẽ làm tròn sứ mệnh như tên gọi mà tiền nhân đã đặt

[Podcast] Thượng tọa Thích Trí Chơn: Mong Báo Giác Ngộ sẽ làm tròn sứ mệnh như tên gọi mà tiền nhân đã đặt

GNO - Hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư đã có những chia sẻ về quá trình gắn bó trước đây với tòa soạn báo trong vai trò Trị sự và bày tỏ sự kỳ vọng về hành trình tiếp theo của báo.

Thông tin hàng ngày