Ca nhạc Kính mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Tối hôm qua, 1-6 (nhằm ngày 15-4-Ất Mùi), tại Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra chương trình ca nhạc Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2259 – DL.2015 do Ban Văn hóa GHPGVN TPHCM tổ chức.

Chứng minh và tham dự đêm văn nghệ Kính mừng Phật đản có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Lệ Minh, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM.

ANHVN (3).jpg

HT.Thích Thiện Tánh tặng Bằng Công đức đến nghệ sĩ Ngân Huệ

Nhiều tiết mục văn nghệ Kính mừng Đức Phật đản sinh  như: Thái tử Tất Đạt Đa giáng trần, Cúi đầu lạy Phật Thích Ca, Phật đản về, Ngày rằm tháng 4, Tây Nguyên mừng Phật đản, Thích Ca Mâu Ni Phật, Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Chú Đại Bi, Phật giáo Việt Nam Sáng ngời hòa quang….

Với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, Phật tử TP.HCM như: Ngân Huệ, Quốc Đại, Vân Khánh, Hiền Thục, Minh Tú,  Đoàn Thanh Sơn, Phương Thanh,  Ưng Hoàng phúc, Nguyễn Phi Hùng… cùng nhóm hài kịch và các vũ đoàn.

Tại đêm diễn văn nghệ Kính mừng Đức Phật đản, Ban Tổ chức cũng vận động ủng hộ nhân dân Nepal bị động đất vừa qua.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi trình diễn văn nghệ này:

 
ANHVN (7).jpg

HT.Thích Thiện Tánh tặng Bằng Công đức đến chư tôn đức, nghệ sĩ, nhạc sĩ
tham gia chương trình phục vụ Phật tử tại Việt Nam Quốc Tự

ANHVN (5).jpg

ĐĐ.Thích Lệ Minh trao Bằng Công đức đến ca sĩ Quốc Đại

ANHVN (10).jpg
Phật tử thưởng thức văn nghệ tại Việt Nam Quốc Tự

ANHVN (6).jpg
Ca sĩ Vân Khánh với ca khúc Phật đản về

ANHVN (8).jpg
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Chú đại Bi

ANHVN (2).jpg
Ca sĩ Ngân Huệ với ca khúc Thái tử Tất Đạt Đa giáng trần

ANHVN (9).jpg
Văn nghệ Kính mừng Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày