Các chùa hỗ trợ bà con Vân Kiều nghèo vùng biên giới miền Tây tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-1, Đại đức Thích Thiền Bình, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Ninh và Đại đức Thích Mãn Ngộ, trụ trì chùa Quảng Xá phối hợp tổ chức trao quà.

Đại đức Thích Thiền Bình, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Ninh và Đại đức Thích Mãn Ngộ, trụ trì chùa Quảng Xá (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) dẫn đầu đoàn gồm các Phật tử chùa Hoa Nghiêm; nhóm thiện nguyện Biên Giang; lớp học cô Tâm và những người bạn; Câu lạc bộ chung tay về những hoàn cảnh khó khăn; Nhóm thiện từ tâm Long Biên (Hà Nội) và Hội Chữ Thập đỏ huyện Quảng Ninh đã có hành trình lên với xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh).

Trao quà cho bà con Vân Kiều bản Cây Sú, xã Trường Sơn

Trao quà cho bà con Vân Kiều bản Cây Sú, xã Trường Sơn

Thăm bà con Vân Kiều đang gặp khó ở các bản Cây Sú, Cây Cà, Trung Sơn, Thượng Sơn ở xã Trường Sơn, đoàn đã trao 250 phần quà cho 250 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng bao gồm: áo quần, 10 kg gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, mì chính... và các đồ dùng thiết yếu trong gia đình.

Thăm Trường tiểu học Trường Sơn, nơi tổ chức học bán trú cho học sinh người Vân Kiều ở các bản xa, hẻo lánh, đoàn đã động viên các cô giáo , hỗ trợ học sinh quà bao gồm gạo, thực phẩm, áo quần và thuốc chống cảm cúm và vitamin chống suy dinh dưỡng trong độ tuổi thiếu niên.

Được biết , tổng trị giá gần 150 triệu đồng do Sư cô Thích Đàm Bình, trụ trì chùa Hoa Nghiêm (Hà Nội) đứng ra kêu gọi, vận động Phật tử và các nhóm thiện nguyện ở Hà Đông (Hà Nội) chung tay hỗ trợ bà con nghèo nơi biên giới của tỉnh Quảng Bình đón xuân mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1334 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chăm sóc chính mình

GNO - Bằng những câu chuyện đời thường, Thiền sư Suzuki chỉ ra tinh thần cốt lõi của Thiền phái Tào Động, một tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản. 
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Lời hẹn sang xuân

GNO - Nhiều năm từ ngày rời quê nhà đi học, hiếm khi tôi về nhà vào tháng Chạp. Thỉnh thoảng gặp những cơn gió lạnh bất thường lúc sớm mai khuya trễ, tôi cũng tự nói với mình, Bình Định tháng này chắc cũng lạnh teo.

Thông tin hàng ngày