Các chùa trao quà, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy

Đoàn trao quà đến bà con ảnh hưởng bởi trận mưa giông, lốc xoáy ngày 23-2 tại xã Điềm Hy
Đoàn trao quà đến bà con ảnh hưởng bởi trận mưa giông, lốc xoáy ngày 23-2 tại xã Điềm Hy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành kết họp Ủy ban MTTQVN huyện trao quà cho bà con xã Điềm Hy bị ảnh hưởng bởi trận mưa giông, lốc xoáy.
Trao ủng hộ đến những gia đình có nhà bị lốc xoáy

Trao ủng hộ đến những gia đình có nhà bị lốc xoáy

Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Điềm Hy (huyện Châu Thành, Tiền Giang), đoàn đã trao 100 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi trận mưa giông, lốc xoáy vừa qua.

Mỗi phần quà có trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt. Đặc biệt đối với 10 căn nhà bị tổn thất lớn, Ban Tổ chức đã trao đến mỗi hộ là 2 triệu đồng. Tổng trị giá hơn 70 triệu đồng, do các chùa: Phước Lâm, Nam An, Linh Phong, Long Tường, Bửu Linh và tịnh thất Định Hương đồng tài trợ.

Trao quà hỗ trợ kịp thời đến bà con xã Điềm Hy

Trao quà hỗ trợ kịp thời đến bà con xã Điềm Hy

Được biết, chiều ngày 23-2, tại địa bàn xã Điềm Hy có trận mưa lớn kéo dài kèm theo giông gió và lốc xoáy khiến sập một số ngôi nhà, một số nhà bị lốc mái toàn bộ và một số nhà bị lốc mái một phần. Tổng thiệt hại được khảo sát ban đầu là 95 căn nhà, bên cạnh đó là nhiều cây ăn trái, hoa màu của người dân cũng bị hư hoại… ước tính tổng thiệt hại kinh tế gần 2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày